Chùm thơ của Phạm Văn Việt

Ngày đăng: 05:07 10/11/2020 Lượt xem: 239
THƠ PHẠM VĂN VIỆT
 
ĐỘC ĐÁO HÀ GIANG

Gió lạnh giăng mùng một lớp sương
Rừng Tam Giác Mạch trải ven đường
Thầm trao khách cả ngàn nhung nhớ
Lặng giữ mình hàng vạn mến thương
Lúc trẻ mang toàn trang phục trắng
Trung niên khoác chỉ tấm voan hường
Màu thay đủ bốn lần trong tháng
Vẫn giữ lòng thành với quê hương!
08/11/2020
 

TẢN MẠN MÙA ĐÔNG

Ai cũng biết mùa đông giá rét
Mấy ai hay lòng đất ấm vô cùng.
Ai cũng biết mùa đông mây phủ
Mấy ai hay trời cao vẫn xanh trong.
Hãy nhìn kia, nhìn kia những khóm hồng
Trong gió bấc càng nở rộ nhiều bông
Hãy nhìn kia, nhìn kia những cành cây trụi lá
Bao mầm xanh đầy sức sống sắp bung
Hãy nhìn kia những chiến sỹ trẻ anh hùng
Đang đứng vững nơi biên cương hải đảo
Mặc bão tuyết mưa sa, kẻ thù gian giảo
Vẫn hiên ngang canh giữ non sông!

Ai cũng biết mùa đông giá rét
Mấy ai hay lòng đất ấm vô cùng!


06/11/2020.
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan