"Tình thương vô bờ" - Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 10:06 19/11/2020 Lượt xem: 438
HƯỚNG VỀ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11)
 
 
TÌNH THƯƠNG VÔ BỜ 
(Kính tặng các thầy/cô giáo nhân ngày Hiến chương các nhà giáo
và tặng những cô giáo vừa nghỉ hưu)


Chia tay phấn trắng bảng đen
Dạt dào tình cảm làm em nghẹn ngào
Thương làm sao, nhớ làm sao
Cả đời gắn bó với bao vui buồn
Đời nhà giáo đẹp gì hơn
Nén lòng để dưỡng tâm hồn sáng trong
Một lời giảng - một tiếng lòng
Dành cho con trẻ, đâu mong phần mình
Với nghề, thắm nghĩa vẹn tình
Nâng niu tất cả, riêngmình là quên
Ngày nghỉ hưu đã kề bên
Chia tay đồng nghiệp con tim bồi hồi
Đừng buồn nhé - bạn của tôi
Trong em mãi rộng khoảng trời yêu thương
Yêu trò nhỏ, yêu mái trường
Trái tim nhà giáo - tình thương vô bờ.

 
Sài Gòn, 14/11/2020
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 

tin tức liên quan