Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 06:34 01/01/2021 Lượt xem: 420

----------------------------------------------------------

Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh
 
NGÃ BA LÙM BÙM
 
Trường Sơn ngày ấy anh qua
Gặp em đứng ở ngã ba Lùm Bùm
Đèn dù Mỹ thả sáng trưng
C130 lượn truy lùng xe đêm
 
Trực trên trọng điểm là em
Trong tay cuốc xẻng lại thêm dây mìn
Phòng khi em nhận được tin
Tắc đường ứng cứu em tìm đến ngay
Hố bom sâu lại lấp đầy
Cây to ngã đổ hất ngay thông đường
Những năm sống ở chiến trường
Bom rơi đạn nổ coi thường em ơi…
Những cơn sốt rét run người
Tóc mây em rụng da thời bủng xanh…
Còn đâu cái dáng Hà Thành
Còn đâu cái vẻ thư sinh một thời
Trường Sơn đánh giặc em ơi
Cung đường hiến trọn tuổi đời thanh xuân
 
Anh đi theo những đoàn quân
Hình em theo mãi bước chân diệt thù.

 
 

VỀ THĂM PHÚ QUỐC
(Sau 40 năm về thăm lại Phú Quốc, T6/1976- 6/2016)
 
Về thăm Phú Quốc sáng nay
Trời xanh, biển biếc nhớ ngày tôi xa
Bốn mươi năm chẳng phai nhòa
Tôi – quân giải phóng đã ra nơi này
 
An Thới ơi! nhớ những ngày
Tù binh Cộng sản chịu nhiều khổ đau (*)
Nào chuồng cọp, nào vạc dầu
Đóng đinh xương khớp, ôi đau quặn mình
Bao người đã phải hy sinh
Đòn roi Mỹ Ngụy nhục hình dã man
Bao người thân thể phế tàn
Ghi sâu tội ác dã man chúng mày…
Thời Thiệu, thời Mỹ, thời Tây
Đây là địa ngục chứa đầy hờn căm…
Phú Quốc ơi! trở lại thăm
Vừa tròn đúng bốn mươi năm xa rồi
Bây giờ đẹp cảnh, đẹp người
Tự hào Đảo Ngọc sáng trời Việt Nam.
----------------------------------

(*) Nhà lao cây dừa thời Pháp Nhà tù An Thới thời Mỹ Ngụy, chuyên nhốt tù binh của ta.
 
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT T. Sơn
ĐT: 0378851056

tin tức liên quan