Thơ đầu năm của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 05:13 02/01/2021 Lượt xem: 385
CHÙM THƠ ĐẦU NĂM 2021 
CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN


THĂM BẠN ĐỒNG ĐỘI 
Theo tiếng điện thoại "A Lô..."
Thăm bạn đồng đội ... mùa khô chiến trường
Còn đây vết đạn bị thương
Lưng đèo trọng điểm còn vương bóng người...
 
Mùa khô khô cả đất trời
Mà sao bom đạn máu người lênh loang
Rừng già núi thẳm tan hoang
Da cam chất độc úa vàng cỏ cây...
 
Trường Sơn đồng đội nơi này
Luyện tôi khói lửa ngàn ngày ...sắt son
Thăm nhau... đồng đội sống còn
Trong lòng phơi phới ... vẹn tròn  trước sau...
 
Thường tìm tin tức về nhau
Bàng số điện thoại, qua cầu Za Nô
Gặp nhau cười nói bô bô
Ôm nhau như thể... mùa khô năm nào...

 
 
THU BUỒN
Ta nằm xé đạn vùi bom.
Bên bao đồng đội đang còn máu tuôn
Đìu hiu trăng lạnh Thu buồn.
Mưa ngâu ướt cả cánh chuồn gió may...
  

TRONG KÝ ỨC 
Lạc trong ký ức yêu thương
Bóng trăng cô gái mở đường Trường Sơn
Lửa bom đạn cháy chập chờn
Tiếng cười  san núi mát cơn gió Lào
 
Mở đường bạt dốc đèo cao
Phá bom cắm mốc đường vào đường ra
Mét đường là một bài ca
Mồ hôi xương máu nở hoa núi rừng
 
Chiến công nối tiếp lẫy lừng
Cung cầu đáp ứng tưng bừng quân ca
Chiến tranh giờ đã dần xa
Xôn xao kỷ niệm như là đâu đây...
 

TÌNH ĐỒNG ĐỘI 
Mùa xuân nay phơi phới.
Lòng nhớ tới bao người.
Tuổi xanh dâng hiến đời 
Tình thâm trải muôn nơi.
 
Ngày xuân quê xanh tươi
Có máu xương người người.
Ngời lên mầu hoa lá
Sắc hương lộng đất trời.
 
Có biết bao đồng đội 
Xanh mùa xuân cho đời
Trọn nghĩa với nước non.
Sắt son tình đồng đội...

 
 
BƯỚC CHÂN HÀNH QUÂN 
Hành quân vấn vít mây theo.
Bềnh bồng cánh võng, treo neo "cổng trời".
Đèo cao vực thẳm chơi vơi.
Bước chân xanh thắm núi đồi Trường Sơn...
 

VƯỢT TRƯỜNG SƠN 
Băng rừng vượt núi Trường Sơn.
Dầm mưa dãi nắng,rét cơn sốt rừng.
Điệp trùng mây núi điệp trùng.
Gió quê đưa gót,trăng cùng hành quân.
Rì rào tiếng suối trong ngần.
Hoa sim tím nở mùa xuân đang về.
Đồng đội giữ trọn lời thề :
"đánh tan hết giặc mới về quê hương"
 

MƯA 
Mây đen kéo kín bầu trời.
Sấm cười chớp lóe mưa rơi ào ào.
Đàn gà nhốn nháo lao nhao.
Chú mèo bếp ám chạy vào trú mưa...
 
Gợi về ký ức xa xưa
Căn hầm lai láng nước mưa sói mòn.
"Súng là Vợ đạn là Con "
Tay ta bồng bế vẹn tròn yêu thuong.
 
Chòng chành mẹ gánh  quê hương
Đồng về mẹ gánh trĩu đường trời mưa.
Nước reo theo luống cày bừa.
Ướt dịu môi má chát chua mặn mòi.
 
Nước mưa quện lẫn mồ hôi
Tay em trồng cấy sinh sôi mùa vàng.
Nụ cười tươi dói vầng trăng
Bóng em lồng bóng chị Hằng tươi vui.
 
Từng qua cay đắng ngọt bùi
Càng yêu dân tộc thương người cần lao.
Mưa đang ngớt tạnh rì rào.
Lá phe phẩy quạt đón chào nắng hương.
 
Lòng ta bổi hổi nhớ thương
Bao người đồng đội quê hương mong chờ.
Đi vào huyền thoại vào thơ
Để hồng non nước bến bờ mùa xuân...

 
 
VÀO ĐẢNG DƯỚI NHÀ HẦM 
Từ Khe Xanh đường Chín nam Lào
Tin chiến thắng vang dội xôn xao
Đại tá Thọ thất trận tan rã
Báo hiệu cho Mỹ cút ngụy nhạo
 
Ôi vui sướng súc động biết bao
Giữa chiến trường đường chín nam Lào
Được vào Đảng đã thành sự thật
Dưới nhà hầm chữ nhật đạn bom
 
Lễ kết nạp vào Đảng vinh quang
Dưới cờ Đảng xin thề với Đảng
Dù hy sinh vẫn giữ trung thành
Trọn suốt đời sứng danh Đảng viên...

(Kết nạp 19/3/1971)


NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI
Tiến quân cùng một chiến hào
Uống chung bát nước ngọt ngào suối trong
Trăng ghen em có lưng ong
Ánh sao đôi mắt chớp trong bom rền
Lòng còn vẫn nhớ chưa quên
Bao người đồng đội về miền cõi xanh
Ngời lên hương sắc ngọt lành
Bình minh non nước long lanh đất trời
Thương em một thuở xuân rơi
Một thời trăng khuyết ,phần đời gian lao
Nhiều đêm hư thực chiêm bao
Em như "cô tấm" lọt vào khuôn trăng
Phương trời rực ánh sao băng
Bóng em xẻ núi san bằng đạn bom
Nay quê lầu gió trăng nhòm
Nhớ người đồng đội nhìn chòm sao xa...

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan