Thơ xuân của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 07:24 17/02/2021 Lượt xem: 268
--------------------------------------------------------------------

Thơ xuân của Nguyễn Đình Sinh
 
ĐÓN XUÂN
 
Cây đào trước ngõ nhà tôi
Nụ hoa chúm chím hé cười chào xuân
Hoa chanh, hoa bưởi trắng ngần
Mùi hoa quyến rũ đầu sân ngát trời.
 
Mấy cô bướm lượn lả lơi
Chích chòe nhảy múa , ngọt lời hát ca.
Lộc vùng với cả lộc đa
Mầm non vừa nhú, nõn nà xanh xanh.
 
Bánh trưng với cả dưa hành
Mùi thơm dân tộc trở thành thiêng liêng.
Việt Nam đất nước rồng tiên
Đón xuân năm mới mọi miền hân hoan.

 
 
NHỚ MÃI

Nhớ ngày 17 tháng 2 (1979)
Việt Nam ghi mãi một ngày đau thương
Toàn bộ dải đất biên cương
Tập đoàn bành trướng bất lương đánh vào.
 
Sáu mươi vạn lính ào ào
Xe tăng, đại pháo bắn vào chúng ta
Tan hoang mất cửa mất nhà
Đầy đường đỏ máu, dân ta oán hờn.
 
Móng Cái, Lai Châu, Lạng Sơn…
Kẻ thù man rợ ác hơn thú rừng
Đâm trộm một nhát sau lưng
Để gây thanh thế “iêng hùng” Trung Hoa.
 
Không ngờ gặp phải dân ta
Giáng cho một trận thật là khiếp kinh.
Bắt sống hàng ngàn tù binh
Thế là tay Đặng Tiểu Bình rút quân.
 
Đội quân bành trướng bất nhân
Sáu vạn xác lính làm phân bón rừng
Dân ta chiến thắng lẫy lừng
Truyền thống chống giặc sáng bừng năm châu.
 

10/2/2021
NGUYỄN ĐÌNH SINH
Hội VHNT Trường Sơn.
ĐT: 037 885 1056.
tin tức liên quan