"Quê" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 05:18 03/04/2021 Lượt xem: 422
QUÊ
 
Khá lâu rồi con lại ghé thăm quê
Đường làng ta vừa quen vừa lạ
Lúa chữa đòng mênh mang mượt lá
Bụi tre làng cõng gió reo vui
 
Con trở về nơi cái thuở nằm nôi
Bến sông xưa nay vắng người gánh nước
Những đứa trẻ chào con không biết được
Cháu chắt nhà ai bởi chúng lạ quá mà
 
Con trở về giỗ mẹ giữa quê cha
Đêm ngủ giữa làng mà nhớ làng xưa cũ
Nhớ trăng rằm tiếng reo hò vui thú
Nhớ lứa đôi hò hẹn mối tình đầu
 
Quê bây giờ chẳng còn ước trăng sao
Người với người giao lưu trên mạng
Lâu lâu về đôi ba câu loáng thoáng
Rồi lại đi để đau đáu nhớ quê
 
Nằm giữa làng mà lại nhớ làng ghê
Khát bóng cha và dáng hình của mẹ
Ngủ nhà chị nhớ chị nhiều đến thế
Ôi lạ lùng một tiếng gọi rằng: QUÊ!

 
Hà Tĩnh, 19/3/2021
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

-----------------------------------------------------------------
*Bến sông cách đây 40 năm bà con nông thôn coi đó là nguồn nước ăn uống, sinh hoạt, nước trong veo và ngọt lừ. Bây giờ thì không thể dùng được nữa vì sự ô nhiễm khi kinh tế thị trường phát triển sự quan tâm về môi trường không theo kịp...

tin tức liên quan