Chùm thơ của Nguyễn tất đình Vân (13-4)

Ngày đăng: 09:43 13/04/2021 Lượt xem: 325

THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

TÌM TRONG NĂM THÁNG
 
TÌM xưa ký ức bộn bề
TRONG veo giếng gạch nhà quê hương mình
NĂM con rồng phượng mái đình
THÁNG  xuân ngày hội thậm thình ngày đêm
XA trông đồng lúa xanh mềm
VỜI sương khói bếp nhuộm nền trời xanh
 
EM đi trong nắng ngọt lành
VÊ quai nón trắng treo cành hoa lan
TÀ tà cánh bướm xẻ đàn
ÁO em gió thổi hương ngan ngát nồng
NHẬN quà em ửng má hồng...
LỜI yêu cùng  tự đáy  lòng nói ra :
" YÊU anh yêu cả quê nhà!"
" ANH cũng yêu em thiết tha tình đời "... 


TÌM TRONG NĂM THÁNG XA VỜI
EM VÊ TÀ ÁO NHẬN LỜI YÊU ANH

 
 
TÌNH YÊU MÙA HÈ
 
MÙA sen ngan ngát ao làng
HÈ sang xuân đã vội vàng theo mây
NẮNG nồng chim trú tán cây
LỬA trời thiêu đốt dài ngày ngắn đêm
SÔI tăm nước ruộng đồng em
VE đồng ca khúc nỗi niềm râm ran
 
CON sông mưa nước chan chan
CUA ngoi ngọn lúa Cò đàn vít tre
VÀNG mơ dịu mát trăng quê
ÚA vầng mây trắng, mải mê cánh diều
EM là toàn cả tình yêu
VỀ niềm hạnh phúc diễm kiều tương lai
ĐỘI mưa gánh nắng đôi vai
MƯA chàn nước mắt không phai ... tình hè... 


MÙA HÈ NẮNG LỬA SÔI VE
CON CUA VÀNG ÚA EM VỀ ĐỘI MƯA

 
 

NẨY NỞ TÌNH YÊU

Tuổi thơ ta đã nẩy nở tình yêu.
Những cánh diều hút hồn chiều tím.
Khi má em biết ửng lên đỏ chín
Hồi hộp nhịp đập trái tim.
 
Mắt lúng liếng lưu luyến ánh nhìn
Lời thỏ thẻ ngọt  ngào trong hơi thở.
Nụ hôn đầu vụng về bỡ ngỡ
Đến nồng nàn chan chứa tình yêu.
 
Ta biết mình...
sợi nắng vương chiều
Đủ cho em giữ xuân ở lại.
Nhớ thương nhau là yêu nhau mãi mãi
 
 Vẫn khát khao
             vườn cây hoa trái
Sắc hương nồng
              còn lại muôn sau...

 
CÁI NGÀY
 
 Ngẩn ngơ thơ thẩn bên đình
 Còn đâu cái bóng"Trúc xinh" thủa nào ? 
Nụ cười ánh mắt em trao
 Lời ca ngày hội ngọt ngào đắm say ? 
Cái ngày ra trận cái ngày
 Chia tay hôn ấy cầm tay sụt sùi. 
Tuổi xuân chỉ có một thời 
Nên em đành lỡ những lời hẹn xưa.
 Đến nay đổi lá bao mùa
 Vẫn còn đau đáu như vừa mới đây
 Trao nghiêng tiéng vạc đang bay 
Ngỡ là em gọi mà day dứt lòng...


QUÊ TÔI
 
Quê tôi sông Đuống sông Cầu
Có thành phố trẻ tươi mầu mùa xuân
Sáo diều vi vút vọng ngân
Ngày đêm đổi mới, trong ngần lời ca.
 
Măng non nâng đỡ tre già
Ươm trồng cây đức cho ra quả hồng
Quê hương nghĩa núi tình sông
Thủy chung vun đắp ấm nồng gia phong
 
Nghĩa tình ấm áp cõi lòng
Xóm làng nồng thắm son hồng  trước sau
Tuổi cao sương nhuộm mái đầu
Trăm năm để lại cho nhau tình đời
 
Bắc ninh Kinh Bắc 
                   quê tôi
Lại lên đến hẹn 
                  muôn đời giao duyên...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan