-----------------------------------------------------------------------------------------------
ĐƯỜNG CONG
Vòm cổng nhà
Tròn nửa chiếc bánh đa
Xưa trốn cha
Núp đằng sau cánh cửa
Sợ cổng cong sập xuống thình lình...
Đường cong thời học sinh
Đeo đẵng bám đeo suốt cuộc đời binh nghiệp
Ba lô tròn vo cõng gạo
Sắt thép súng đạn đè nặng cong lưng
Leo dốc quanh co trơn trượt đường rừng…
Đạn pháo cao xạ vút lên không trung
Cong như làn môi em gái
Rực sáng cả vùng trời
Dụ máy bay Mỹ lao đầu vào vòng cung lửa
Thiêu xác lũ giặc trời Thần sấm,Con ma...
Đường cong trời đất sinh ra
Để thử thách cuộc đời
Em tập cày ngày đầu ruộng nông sâu như ai cuốc
Giờ đất lật úp đều nhau lóng lánh thẳng hàng
Cho mùa màng tươi tốt trên đồng đất quê ta
Sau những lần bạn bè người thân lầm lỗi thứ tha
Có vòng tay âu yếm chở che
An ủi vỗ về
Như hồi còn trẻ nhỏ
Mẹ ru ngọt ngào những khúc ầu ơi…
Vòng tròn thân thương ấm rực bờ môi
Sau mỗi lần người yêu vấp ngã
Đời vơi bớt đau khổ gian nan
Ôi những vòng tay bè bạn
Trên chiến hào sống chết có nhau nồng ấm đắm say!
Đường cong nào em có hay
Cho ta vượt qua khó khăn thử thách trong chiến tranh
Có phải vòng tròn
Thình thịch nóng ran trong lòng ngực
Dân tộc Việt Nam triệu triệu trái tim hồng ...
Mẹ còng lưng tưới đẫm mồ hôi trên những cánh đồng
Cho lúa căng tròn vàng bóng trữu bông
Sắn khoai to củ cá quẫy chật lồng
Để các anh ăn no vượt Trường Sơn đánh giặc
Giành độc lập tự do thống nhất non sông…
Ôi đường cong trái tim- khối óc- tấm lòng
Yêu Tổ quốc của con Lạc cháu Hồng
Hãy vững niềm tin theo Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh
Dựng xây quê hương đất nước tươi đẹp của mình
Bắt đầu từ vòng tròn…
...nhiệt huyết của trái tim!
.jpg)
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4-2021
Trịnh Huỳnh Đức