-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chùm thơ của Vương Kiểm
CUỘC ĐỜI
(Thân tặng đồng đội Nhà Văn
Nguyễn Bổng Nam Định)
Mảnh bom còn ẩn trên đầu
Nén dồn suy nghĩ, quên đau phận đời
Đã từng
bươn chải mấy thời
Vẫn xanh câu chữ
vẫn lời nhân văn
***
Mừng thầm
vượt khó bao lần
Gió mưa
mà chẳng phân vân cánh cò
Việc nhà…
việc nước…
chăm lo
Vẫn trang viết mới
vẫn kho sử lòng
8/12/2020
XANH MẦU ÁO LÍNH
Đã cùng xanh với cỏ cây
Coi thường nắng gắt, vui say gió vờn
Quanh năm dầu dãi, không sờn
Hòa vào rừng thẳm
Trường Sơn anh hùng
Áo đi khắp nẻo núi rừng
Cùng anh Bộ đội vẫy vùng lập công
Bây giờ thế giới hòa đồng
Hàng ngàn cây số, áo không ngại ngần (*)
Ấm tình, mát dạ người dân
Mầu xanh áo lính yêu thân quê người
10/4/2021
Vương văn Kiểm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
------------------------------
(*) Tham gia phái bộ Liên hiệp quốc
giữ gìn hòa bình tại trung Phi và Su đăng