"Má ở ngoại ô Sài Gòn" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 06:37 21/05/2021 Lượt xem: 346
MÁ Ở NGOẠI Ô SÀI GÒN 
 
Mờ sương trời lặng mây trong
Đồng sâu sạ lúa má mong nắng vàng
Đội trưa nóng bức chói chang
Đất tơi lúa mới má càng vững tâm
Mồ hôi lưng áo ướt đầm
Nhẹ tay xuống giống mừng thầm vụ xuân…
 
Người ta buôn bán xa gần
Má vui tần tảo chuyên cần làm nông
Mặc ai sang ruộng bỏ đồng
Má khuyên con cháu an lòng tăng gia
Năm hai vụ lúa ruộng xa
Đồng cao bãi cạn trồng cà đậu rau…
 
Ao mương thả cá làm giầu
Trước nhà trái ngọt, vườn sau xanh chè
Sáng chiều chộn rộn tiếng ve
Võng chao cháu ngủ thềm hè ngát hương
Sài Gòn thành phố thân thương
Tiến lên hiện đại con đường tương lai…
 
Má thương ruộng lúa bãi khoai
Cần cù sản xuất ơn hoài nghề nông
Đường lên hiện đại màu hồng
Má tôi chung thủy giữ đồng bám quê
Sài Gòn giầu đẹp thấy mê
Má còm sớm tối đi về ngoại ô!

 
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5-2021
Trịnh Huỳnh Đức

tin tức liên quan