Chùm thơ chống dịch Covid – 19 của Quốc Lập Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 08:36 29/05/2021 Lượt xem: 235
Chùm thơ chống dịch Covid – 19 của Quốc Lập Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
 

KHI TỔ QUỐC CẦN

 

Tổ Quốc cần lính đâu ngơi nghỉ
Chẳng do dự, suy nghĩ thiệt hơn
Quyết tâm ý chí không sờn
Tấm lòng nhân ái áo cơm sẻ nhường.
Thật tự hào thân thương đồng đội
Những con người tiếp nối ông cha
Quyết tâm giữ nước cứu nhà
Giặc xâm lược tới chúng ta lên đường.
Lính thời bình phong sương biên ải
Phông tông leo, cắm mãi ngoài khơi
Ngày đêm bảo vệ biển trời
Giữa dòng thác lũ chơi vơi cứu người.
Dịch Covid khắp nơi bùng phát
Như ngày giặc ồ ạt tấn công
Việc quân lỡ hẹn má hồng
Để cho đôi lứa nhớ mong đợi chờ.
Cựu chiến binh làm thơ cổ động
Góp phần nào cùng chống Cô Vi
Hy sinh đâu có ngại gì
Xông pha lửa đạn, quân đi động rừng.
Đêm đói bụng một lưng cơm lạt
Tiếng côn trùng rải rác kêu na
Bởi thằng Covid xa nhà
Ngày mai thắng lợi chúng ta hát mừng.
 
 

NẾU EM CHƯA VỀ
(Tặng chị em phụ nữ Song Hồ
tình nguyện trong chiến dịch chống Covid-19)


 

Em về chẳng kịp tối nay
Xin anh đừng hỏi suốt ngày đi đâu
Mồ hôi ướt đẫm mái đầu
Bởi thằng Covid lấn sâu đất mình.
 
Trong khi dẹp dịch rối tinh
Người thì góp của chúng mình góp công
Để người trong ấy yên lòng
Bữa ăn đạm bạc sáng trong tình người.
 
Hãy vì Tổ quốc xinh tươi
Đợi ngày hết dịch ta cười cùng nhau
Ngại chi mưa nắng dãi dầu
Đẩy lùi Covid ta đâu sờn lòng.
 
Chị em Phụ nữ tiến công
Ngày đêm tiếp ngọn lửa hồng cách ly
Lo như dẹp giặc biên thùy
Hậu cần chu đáo bước đi khải hoàn.
 
                Nguyễn Quốc Lập
                 ĐT: 0936221634
tin tức liên quan