GIỮ TRỌN NIỀM TIN.
(Tiếng lòng tôi khi vinh dự nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng).
Bảy mươi tuổi đời
Nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
Nơi tim tôi búa liềm rực sáng
Hạnh phúc này tôi đã hằng mơ
Bốn nhăm năm chiến đấu dưới cờ
Bao người đã âm thầm ngã xuống
Đạn bom đô la mục tiêu lý tưởng
Tôi thầm nhủ mình hãy giữ vững niềm tin
Và mỗi ngày đón ánh bình minh
Tôi như được kết nạp thêm lần nữa
Tôi soi vào gian nguy để tim tôi thử lửa
Để mỗi ngày lau rửa sẽ sạch hơn
Mỗi ngày sát dân sẽ hiểu rõ nguồn cơn
Xem hướng mây bay nghe chiều gió thoảng
Phân biệt rõ mảng mầu tối sáng
Đừng vội vô ơn trong lời nói việc làm
Từng qua thời thịt nát xương tan
Kẻ thù nhìn vào mắt ta run sợ
Ta tin vào vừng đông rạng rỡ
Tuổi thanh xuân nào tiếc chi đâu
Sao bây giờ lại im lặng nhìn nhau..
Tình đồng chí có gì khó nói!
Nghe xót xa tim ta tự hỏi
Chất Cộng Sản trong mình còn có trung kiên!
Chỉ bình thường hai tiếng đảng viên
Thành thiêng liêng khi dân tin dân mến
Bốn nhăm năm con thuyền cập bến
Bốn nhăm năm chung riêng trọn vẹn
Giây phút này tôi giữ mãi trong tim.
Nguyễn Bổng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN