Chùm thơ Tri ân tháng 7 của Nguyễn Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 09:01 08/07/2021 Lượt xem: 200
Chùm thơ Tri ân tháng 7 của Nguyễn Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
 

DÒNG SÔNG VÀ NỖI NHỚ


 
Biết bao chuyến đò khuya đi thầm lặng
Mái chèo khua đêm vắng giữa mênh mông
Bên kia sông Thành Cổ lửa rực hồng
Những họng súng phía đông sao lạnh lẽo.
 
Đường vào trận đoàn quân đi khắp nẻo
Vượt sông rồi chiếm dẻo núi rừng xanh
Hạ quyết tâm sớm mai tiến công thành
Vô Quảng Trị cùng anh vui chiến thắng.
 
Thật căng thẳng trong nỗi đau thầm lặng
Giải phóng rồi sao chẳng thấy đò đâu?
Đợi trăng lên tìm bạn phía chân cầu
Hay dưới đáy, dòng sâu sông Thạch Hãn.
 
Người đồng đội cùng nhau chia lửa đạn
Trên bến sông, dùng ám hiệu bảo nhau
Để đoàn quân từng tốp tiến qua cầu
Trời gần sáng, pháo câu, bom Mỹ thả.
 
Cầu Thạch Hãn đã tan tành nghiêng ngả
Dưới lòng sông, máu anh nhuộm đỏ au
Cả dòng sông mang lửa cũng biến màu
Người và đất! Chìm sâu trong cát trắng.
 
                          Thơ: Quốc Lập
 
 

MÊNH MÔNG BIỂN GỌI


 
Chiều bãi biển, lung linh ánh bạc
Nắng hoàng hôn sơ xác đuổi mây
Sóng xô giải cát cuối ngày
Thả hồn theo gió ngất ngây lòng người.
 
Ôm giấc mộng ra khơi bám biển
Đến bây giờ mộng biến thành thơ
Đảo xa cánh én đợi chờ
Rạt rào sóng nước như mơ bồng bềnh.
 
Chiều bãi biển mênh mang nỗi nhớ
Những bông hoa rạng rỡ dâng đời
Trái tim xúc động bồi hồi
Đứng nhìn con nước đầy vơi mặn nồng.
 
Tháng bảy ơi, bão giông biển gọi
Đất Anh Hùng, đau nhói tâm cam
Ngoài khơi gió lốc ngập tràn
Bạn tôi dưới đó! Chứa chan nỗi lòng.
 
                       Thơ: Quốc Lập
 
 

BỨC VẼ THẦN TIÊN


 
Tháng bảy về, thương lắm đồng đội ơi
Đông người quá, mà sao tôi thấy vắng
Mắt ngơ ngác, trong trái tim thầm lặng
Dưới bóng cờ, hùng tráng...tiến quân ca.
 
Nhìn mây bay, nặng trĩu lúc chiều tà
Trên bia mộ, nến, hương, hoa rực đỏ
Nhạc chiêu hồn du dương bay theo gió
Tháng bảy về! Tổ Quốc...gọi...tri ân.
 
Những cái tên, rạng rỡ đẹp vô ngần
Lớp niên thiếu, hóa thân người chiến sĩ
Cả đất Nước, sục xôi bao thế kỷ
Đuổi ngoại xâm, Pháp, Mỹ phải đầu hàng.
 
Việt Nam ơi! Lịch sử đã sang trang
Người chiến sĩ, sẵn sàng nơi chiến tuyến
Dẫu hy sinh, ý chí không lay chuyển
Giữ đất liền, trời, biển, đảo quê hương.
 
Dù khó khăn, vất vả vẫn kiên cường
Trong gian khổ có tình thương của mẹ
Nơi khói lửa, cha tiếp thêm mạnh mẽ
Hiến dâng đời...cả tuổi trẻ...thần tiên!
 
                          Thơ: Quốc Lập
tin tức liên quan