"Đậu phộng đường" - Chuyện vui của Nguyễn Đại Duẫn – Quảng Bình, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 05:40 31/10/2019 Lượt xem: 827
ĐẬU PHỘNG ĐƯỜNG
 
          Cô gái người Kinh Bắc lấy chồng Đất Mũi. Trước khi chuẩn bị về thăm quê chồng , người chồng dặn:
 - Ở quê anh, Đậu lạc gọi là Đậu phộng. Em nhớ, kẻo rồi đi chợ nói mua đậu lạc nhiều người  không hiểu.
 Cô gái về quê chồng. Một hôm đi chợ, loay hoay quên mất đường. Nhớ lời chồng dặn, cô đến quán tạp hóa bên đường lịch sự hỏi:
 - Dạ! Cháu chào cụ. Cháu bị Đậu phộng đường ạ! Cụ giúp cháu với.
        Bà cụ nghe vậy liền đưa cho cô gái một bì Đậu phộng, một bì đường.
        Cô gái lắc đầu, chỉ xuống đường, nói:
- Cháu bị Đậu phộng đường cơ!
         Bà cụ tức giận:
- Còn đùa lão nữa! Thôi đi chỗ khác để cho lão bán hàng. Thật xui xẻo!
         Cô gái đến đồn Công an gần đấy để trình bày. May sao có anh người đồng hương hiểu ra:
-  Thật rõ khổ! Lạc đường là lạc đường. Đậu phộng là đậu phộng chứ. Hỏi đậu phộng đường thì ai mà hiểu nổi. Có chăng sau này Bộ GD có cải cách chữ nghĩa vùng miền…!!!
                  
Nguyễn Đại Duẫn – Quảng Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

tin tức liên quan