Cách thoát nghèo năm Ngọ... - Chùm truyện vui cười: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 03:03 11/02/2026 Lượt xem: 8
CÁCH THOÁT NGHÈO NĂM NGỌ


        Đêm 30, chị vợ phàn nàn : Anh xem năm Ngọ mình phải tìm cách thoát ngèo chứ cứ “ bần” mãi thì khổ lắm.
       Anh chồng suy nghĩ một lúc rồi đưa ra sáng kiến: Cứ mỗi lần “ yêu” xong em bỏ vào con heo đất 50.000đ. Một năm tằng tằng 400 lần cũng được khoản kha khá.
        - Nhưng mình đã ngoài 60 rồi…
        - Phải phấn đấu chứ.
       Đêm ba mươi tết cuối năm, 2 vợ chồng hăm hở đập heo, trong mớ tiền 50.000đ anh chồng phát hiện tờ 20.000đ xanh lẹt. Lão bàng hoàng:
       - Sao lại có tờ 20.000đ ?.
       Chị vợ trả lời: Tại có một hôm mình  “làm” đến…hai lần rưỡi.
      - Rưỡi là thế nào?
      Chị vợ đỏ mặt nhìn chồng giải thích: Tại vì… cái thứ ba chưa được một nửa thì con khóc nên em tính có 20.000đ thôi!!!
 
DƯƠNG NÀO ÂM VẬY

        Sáng ba mươi tết từ trên giường bước xuống, cô con gái nói: Mẹ ơi đêm qua con mơ thấy bố.
       - Thế bố mày có khoẻ không?
       - Con thấy bố không được khoẻ, nét mặt buồn buồn.
       - Để mẹ làm mấy món ngon thắp hương cho bố dùng mấy ngày tết.
       - Bố bảo không cần cỗ, chỉ cần tiền.
     - Tiền làm gì, gái gú à. Xuỗng lỗ rồi mà vẫn ngựa quen đường cũ, muốn chết lần hai hở.
        Làm ma vẫn còn thèm gái gú/ Tật nào chứng ấy lại lối xưa/ Sống dưới âm phủ xa trần thế/ Gà đồng mèo mả ngựa bất kham.


           Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan