"Người Anh hùng vùng Rồng biển - Hải Long" - Bài dự thi "Hào khí Trường Sơn" của Vương Văn Kiểm - Nam Định

Ngày đăng: 04:03 11/02/2019 Lượt xem: 651

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bài dự thi "Hào khí Trường Sơn"
 
Người Anh hùng vùng Rồng biển - Hải Long
Ký của Vương Văn Kiểm

         Dân tộc ta là dân tộc anh hùng, hàng nghìn năm đánh giặc giữ nước. Thời đại Hồ Chí Minh đánh đuổi ba đế quốc to. Lịch sử oanh liệt đó xuất hiện nhiều tấm gương xả thân vì nước. Tôi xin nêu một số mẩu chuyện đồng chí Lại Ngọc Ngợi – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sinh ra và lớn lên trên đất Hải Long, xã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp, xã mang ý nghĩa thiêng liêng Hải Long là “Rồng biển”
        Lại Ngọc Ngợi sinh ngày 20/12/1952 tại xóm 5 (nay là xóm 6) xã Hải Long, Hải Hậu Nam Định trong gia đình nông dân nghèo yêu nước. Cây đa giữa làng xum xuê lưu giữ chiến tích người du kích áo vải Vũ Văn Bân, Vũ Việt Thắng cùng hai đội viên Tuyên truyền vũ trang huyện mai phục tiêu diệt tên tề ác ôn Hoàng Văn Hựu, răn đe những kẻ nợ máu khác, giữ lòng tin cho nhân dân vùng tạm bị giặc chiếm đóng 1949 - 1951. Noi theo lòng yêu nước của bố mẹ, truyền thống bất khuất của địa phương, ngày 25/6/1968 anh nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện quân sự, anh được cử đi học tại trường hạ sĩ quan. Tháng 8/1969 anh vào Nam chiến đấu, biên chế về đại đội 19 Công binh trực thuộc tỉnh đội Quảng Nam. Tháng 2/1971 đến tháng 4/1972 anh bắn B41 và cài mìn phá hủy 8 xe cơ giới , diệt khoảng 60 tên Mỹ, ba lần được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt xe cơ giới.
      Để chia lửa với quân dân Quảng Trị, tháng 8/1972 đơn vị được lệnh chốt giữ  2 cao điểm: Chơm Chơm và Đá Biển nằm hai bên của trục  đường 16, xã Bình Định, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Thông, đồng chí Tề chỉ huy 12 đồng chí sẵn sàng tiêu diệt quân tiếp viện đến ứng cứu cho căn cứ Cấm Dơi - Quế Sơn và hàng chục đồn bốt khác đang bị quân ta bao vây tiêu diệt. Ngày thứ nhất khoảng 7 giờ sáng quân địch từ hai hướng dọc hai bên đường 16, có xe tăng yểm trợ lên tiếp viện cho Quế Sơn, đến cách chốt khoảng 20 mét, ta đồng loạt nổ mìn, nổ súng tấn công bất ngờ, chúng bị chết rất nhiều, hoảng hốt bỏ chạy về phía sau, gọi pháo từ các trận địa Hà Lam, Bình Nguyên, Núi Quế, Tuần Dưỡng dồn dập bão lửa vào chốt của ta. Pháo chuyển làn, chúng tổ chức tấn công tiêu diệt ta. Liên tiếp qua 4 đợt tấn công, chúng chiếm được chốt Chơm Chơm. Ta hy sinh 3, bị thương 1 đồng chí. Lúc này ta củng cố thu về chốt Đá Biển. Đơn vị chỉ còn một  khẩu B41, một khẩu trung liên, một khẩu M79, mìn DH10, lựu đạn và AK. Ta tổ chức tấn công tiêu diệt địch hất chúng ra khỏi chốt Chơm Chơm. Lại Ngọc Ngợi  phụ trách tổ hỏa lực cùng đơn vị tổ chức phản công quân địch, buộc chúng phải lui về sau. Buổi chiều chúng còn tấn công vào chốt ta 2 lần cũng đều bị thất bại. Qua một ngày địch tổ chức sáu lần tấn công, chúng đã bị tiêu diệt khoảng 60 đến 70 tên. Mỗi lần địch tấn công, anh Ngợi bắn từ 2 đến 3 quả B41 tiêu diệt hỏa lực địch và những nơi chúng co cụm đều bị tiêu diệt. Đêm xuống, đơn vị tổ chức mai táng anh em  hy sinh, thu lựu đạn của địch
      Trong 2 ngày: ngày thứ 2 và ngày thứ 3, cuộc chiến ngày càng ác liệt, pháo từ các trận địa dồn dập bắn vào chốt của ta, pháo chuyển làn, lợi dụng bụi khói mù mịt, anh em nhanh chóng đặt mìn định hướng theo hướng tấn công của địch, sẵn sàng nổ súng. Từ ba hướng, chúng tiến rất nhanh vào trận địa có sự yểm trợ của xe tăng và hỏa lực. Địch vào theo đúng dự kiến của ta, ta đồng loạt nổ mìn và ném lựu đạn tới tấp vào đội hình của địch, nổ súng tiêu diệt những tên tháo chạy. Trong 2 ngày chúng tổ chức 10 lần tấn công cũng là 10 lần đều bị thất bại. Kết quả trong 2 ngày ta tiêu diệt hơn 100 tên địch.
        Đêm thứ 3 vào khoảng 21 giờ địch dùng máy bay B52 và B57 rải thảm hòng tiêu diệt lực lượng của ta trên chiến trường. Suốt ba ngày hai đêm chiến đấu, anh em thấm mệt. Bộ phận hậu cần tiếp tế đồ ăn thức uống đến, hơi muộn, anh em khát nước quá, phải tìm tới những hố bom cũ lao xuống uống nước, đồng thời kín nước vào bi đông mang lên chốt. Trong đêm tối, bỗng một đồng chí thấy có thây người mờ mờ nằm co quắp ở vệ hố, bị cỏ che hết phần nửa, nhìn kỹ… thì ra 3 xác đối phương chương phình, có mùi tử khí. Anh em sởn tóc gáy, lợm giọng, đã trót uống, muốn nôn mà không sao nôn được. Nghe đến đây, tôi tò mò hỏi anh Ngợi: đối phương chết dưới hố trong tình huống nào?” Anh trả lời: “Người bị thương máu ra nhiều, thường rất khát nước, nếu uống nước nhiều sẽ bị chết. Mấy người chết ở đây, nguyên nhân như thế - lộn cổ xuống chết, tội nghiệp cho thằng thương binh đối phương”. Đồng đội ơi, bi đông nước quyện gian nan thử thách, hòa quyện nỗi đau, chứa đựng nét bi hùng, chứng kiến cảnh tang thương chết chóc.
      Sang ngày thứ 4 từ mờ sáng, trên chốt nhìn về phía địch thấy chúng di chuyển hướng tấn công và tăng cường thêm lính rất đông, có khả năng chúng thay đổi chiến thuật. Khoảng 8 giờ pháo từ các trận địa dồn dập bắn vào chốt của ta. Thời gian chúng bắn gấp hai lần bình thường mỗi lúc một dồn dập hơn. Anh Ngợi ngẩng đầu lên quan sát, pháo vẫn nổ, khói bụi mù mịt, nhưng không thấy mảnh pháo và đất đá văng vào nơi ẩn nấp. Anh phán đoán tình hình này quân địch đến gần, nhìn qua khe đá thấy cách quân ta độ 100 mét có 4 ổ đại liên sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ chỗ nào có vật lạ nhô lên và bộ binh địch đông nghịt đang bò theo vách đá, tính theo khoảng cách chiều cao từ chỗ địch đến chỗ ẩn nấp của ta là 15 đến 20 mét. Không còn cách nào khác anh nhanh chóng rút chốt lựu đạn cầm trên tay và đếm 1. 2. 3.  thả xuống đúng tầm địch đang bò. Tiếng nổ rung lên, anh hô anh em bồi thêm cho chúng những quả tiếp theo. Hàng trăm quả lựu đạn được thả xuống. Địch chết rất nhiều, chết vì lựu đạn, chết vì hoảng hốt rơi từ vách đá xuống. Lợi dụng thời cơ, anh dùng B41 liên tiếp tiêu diệt các ổ đại liên và những chỗ có từ 3 tên trở lên. Anh em chiến đấu rất kiên cường và tiêu diệt địch rất hiệu quả. Sau đó địch tiếp tục ào lên tấn công hòng tiêu diệt ta. Nhưng chúng đã nhầm, những quả mìn định hướng, B41, trung liên, AK đồng loạt hất tung xác chúng. Hai lần địch tấn công liên tiếp, anh đã bắn 11 quả B41 cùng anh em tạo nên sức mạnh và hiệu quả… chiến thắng. Bị thất bại, chúng lùi ra củng cố rồi tiếp tục tấn công vào chốt của ta 3 lần nữa thì trời tối. Kết quả ngày thứ tư đơn vị đã diệt gần 100 tên địch. Đơn vị nhận được điện cấp trên khẩn trương triển khai đội hình phục kích đón nõng tiêu diệt tàn quân địch từ Quế Sơn chạy xuống Hà Lam. Khoảng 22 giờ địch xuất hiện rất đông, chúng vừa đi vừa chạy hoảng loạn, ta đồng loạt nổ mìn định hướng, nổ súng tiêu diệt, những thằng sống sót cắm đầu bỏ chạy, mặc đồng bọn bị thương kêu cứu. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau đơn vị đã chặn đánh 4 tốp tàn quân địch, tiêu diệt hơn 40 tên. Ta rút về chốt, anh em thay nhau gác và nghỉ lấy sức cho ngày mai tiếp tục chiến đấu
        Ngày thứ 5 và thứ 6 chúng dùng máy bay OV10 và trực thăng bắn đại liên và rốc két vào chốt của ta. Địch còn tổ chức tấn công 10 lần, đều bị thất bại. Ta tiêu diệt 60 tên. Khoảng 14 giờ địch từ Quế Sơn chạy từng đàn tan tác dọc hai bên đường 16. Ta nổ súng, chúng bỏ chạy không hề chống cự. Đến 17 giờ đơn vị nhận được điện cấp trên: quân ta tiêu diệt và làm chủ hoàn toàn quận lỵ Quế Sơn. Đến đêm đơn vị rời chốt. Trên đường đi, xác địch bốc mùi khủng khiếp
      Kết quả trong sáu ngày năm đêm, đơn vị đã tiêu diệt hơn 300 tên địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Mặt trận Giải phóng tặng : huân chương chiến công giải phóng hạng nhất
Được tặng cờ: đơn vị giữ chốt kiên cường
                  Cờ: Nguyễn Văn Trỗi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cách mạng miền Nam tặng
      Lại Ngọc Ngợi tiêu diệt khoảng 70 tên địch, bắn phá hủy hơn chục ổ đại liên và súng cối của địch. Anh là người duy nhất của đơn vị được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng ba vì có hành động kiên cường dũng cảm lập công xuất sắc
      Từ khi thành lập đại đội 19  đến khi kết thúc chiến dịch 1972, đơn vị đã lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
      Để tăng cường sức mạnh của ta tai hội nghị Pa Ri, ngày 27/1/1973 đơn vị nhận nhiệm vụ  tiêu diệt địch ở chốt Gò Hầm và chốt giữ 4 km đường từ cầu Suối Đá đến Cầu Vôi. Đồng chí Niêm đại đội trưởng, đồng chí Tề chính trị viên đại đội chỉ huy đơn vị dùng hỏa lực và bộc phá phóng tiêu diệt sinh lực địch, buộc chúng phải rút khỏi đồn Suối Đá thuộc xã Kỳ Ngọc. Hơn 1 tháng trời làm nhiệm vụ cắm cờ giữ đất, đơn vị đã tiêu diệt hơn 100 tên địch, bắn cháy và phá hủy 7 xe cơ giới cắt đứt đường giao thông từ Tam Kỳ đi Tiên Phước. Đơn vị hoàn thành xuât săc nhiệm vụ, được tặng huân chương chiến công giải phóng hạng 3
      Lại Ngọc Ngợi bắn B41 phá hủy 2 lô cốt, bắn và nổ mìn phá hủy 2 xe, diệt khoảng 20 tên địch. Anh được tặng danh hiệu Dũng sĩ xung kích và bằng khen
       Tháng 4/1974 đơn vị bao vây tiêu diệt đồn Đồi Châu và bắn tỉa tiêu hao sinh lực địch ở đồn Núi Vũ thuộc xã Kỳ Phước Tam Kỳ. Đơn vị tiêu diệt 60 tên địch.
Lại Ngọc Ngợi bắn B41 tiêu diệt 2 ổ đại liên 15 tên địch, được tặng bằng khen
      Tháng 8/1974 đơn vị đánh sập cầu Cẩm Lũ trên quốc lộ 1A, diệt hơn 20 tên
      Anh bắn B41 diệt 10 tên địch, được tặng giấy khen
      Tháng 3/1975 anh chỉ huy trung đội gồm 9 đồng chí phá cầu Chợ Được cùng tiểu đoàn 70 tiêu diệt địch ở 2 đầu cầu. Anh Ngợi chỉ huy trung đội tiêu diệt địch ở gầm cầu và điểm hỏa thuốc nổ phá cầu
      Ngày 22/3/1975 anh chỉ huy trung đội gồm 9 đồng chí phối hợp với tiểu đoàn 72 đánh cầu Kỳ Phú, Tam Kỳ. Khoảng 3 giờ sáng trung đội công binh đã ém  quân cách đầu cầu khoảng 100 mét. Đúng giờ G các hỏa lực của tiểu đoàn dồn dập bắn vào lô cốt 2 dầu cầu. Anh chỉ huy trung đội lao lên ném lựu đạn tiêu diệt 10 tên địch ẩn dưới gầm cầu. Đưa thuốc nổ đã liên kết thành một khối, xuống dầm cầu, anh điểm hỏa, cầu bị sập. Sáng 23/3 địch hoảng loạn không có đường rút chạy, vì cầu bị sập. Chúng chạy tháo thân bỏ lại trận địa pháo 105 ly, 155 ly gồm 16 khẩu và 3 xe bọc thép, 1 xe ben, 1 xe ủi. Đơn vị  tiêu diệt hơn chục tên địch từ phía biển chạy lên thị xã, Năm giờ sáng 24/3/1975 đơn vị nhận nhiệm vụ chốt tại Ngã Ba Nam Ngãi thị xã Tam Kỳ. Đến 9 giờ sáng thị xã hoàn toàn giải phóng. Kết quả đơn vị phá hủy 2 cầu, tiêu diệt hơn 30 tên địch
        Lại Ngọc Ngợi bắn B41 diệt 15 tên. Anh được tặng bằng khen. Kết thúc chiến dịch Mùa Xuân 1975 anh được tặng huân chương chiến công giải phóng hạng 3
      Sau chiến thắng 30/4/1975 đơn vị làm nhiệm vụ gỡ mìn từ căn cứ Chu Lai đến đèo Hải Vân. Hơn 1 năm đơn vị đã gỡ được hàng nghìn quả mìn các loại. Trong quá trình đó 1 đồng chí hy sinh, 3 đồng chí bị thương nặng
      Tháng 5/1976 trung đội anh gỡ mìn tại Dương Mông, Đá Hàm. Đồng chí chiến sĩ Cường sơ xuất không nhớ chỗ đánh dấu, đi vào chỗ có mìn, mìn nổ, bị thương; đồng chi Tịnh Thông tin vào cứu, mìn nổ, bị thương; đồng chí Ngân Đại đội trưởng đên cứu, mìn nổ, cũng bị thương. Chưa đầy 1 phút, 3 quả mìn liên tiếp nổ làm 3 người bị thương. Cả ba người nằm kêu cứu giữa bãi mìn. Với bản lĩnh người lính, anh Ngợi , anh nhanh chóng gỡ được 3 quả mìn ba càng, 8 quả mìn díp, dọn đường an toàn, đưa các đồng chí bị thương đi cấp cứu kịp thời. Kết thúc thời gian gỡ mìn, anh được tặng bằng khen
      Trong quá trình chiến đấu, anh đã được tặng
      2 huân chương chiến công giải phóng hạng 3
      1 huân chương kháng chiến hạng 3
      1 huân chương chiến sĩ giải phòng hạng nhì
      1 huân chương chiến sĩ giải phóng hạng 3
      3 danh hiệu dũng sĩ diệt xe cơ giới
      4 dũng sĩ xung kích
      Và rất nhiều bằng giấy khen
Vinh quang thay quê hương Hải Long được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời chống Pháp, sản sinh ra ba anh bộ đội cụ Hồ đoạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Lại Ngọc Ngợi noi theo truyền thống quê hương, được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời chống Mỹ, góp một tia sáng vào vùng Rồng biển – Hải Long
                                                                                                                                                            
Vương Văn Kiểm hội viên VHNT Trường Sơn 
Địa chỉ tác giả: 47 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định . Đt 081. 723. 0806
Địa chỉ nhân vật chính trong ký: Lại Ngọc Ngợi, xóm 6 xã Hải Long, Hải Hậu Nam Định

tin tức liên quan