" Tóc mẹ" - Thơ Vương Văn Kiểm – Cựu chiến binh Nam Đinh

Ngày đăng: 07:28 11/08/2016 Lượt xem: 439

Vương Văn Kiểm – Cựu chiến binh Nam Đinh

 

 

TÓC MẸ

 

Chợ xa… chân bước… đường mòn

Thúng dằn mái tóc, sợi còn, sợi vương

Sợi nhuộm nắng, sợi pha sương

Sợi cằn, sợi úa, ngẫm thương mái đầu

 

Mẹ mong dầy tóc bớt sâu

Để khi đội thúng, bớt đau phận nghèo

Thúng đầy, nặng nỗi gieo neo

Quanh năm đè kiếp bọt bèo mỏng manh

 

Đêm đêm trăn trở năm canh

Mong trời trả lại tóc xanh cho Người

Trường Sơn - con khổ trăm nơi

Không bằng thúng nặng suốt đời... nén đau!

 

 

Vương Văn Kiểm

tin tức liên quan