"Thăm lại chiến trường xưa" - Thơ: Lê Bích Ngọc

Ngày đăng: 10:14 01/09/2021 Lượt xem: 424
--------------------------------------------------------------------

THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA
 
Đã lâu rồi em trở lại chốn xưa
Vào buổi sáng bình minh vừa thức dậy
Dòng thác đổ còn nằm yên nơi đấy
Sông Đakmi đàn cá quẫy gần bờ
 
Bỗng trong lòng thoảng một phút ngẩn ngơ
Những kỷ niệm chợt bất ngờ ùa đến
Thời con gái đang dần dà tái hiện
Cảnh làm đường cứ tiếp diễn mở ra
 
Vẫn còn đây sông Thạch Mỹ hiền hoà
Kia gốc gạo lá hoa vàng rực đỏ
Vào Bản Mực miếu thờ xưa còn đó
Trong đền thiêng vọng tiếng mõ khua đều
 
Ngược bến Giằng đến Bản Ngói mến yêu
Ta chiêm ngưỡng bao nhiêu điều mới lạ
Bia tưởng niệm mọc trên triền núi đá
Ánh điện màu phủ kín cả rừng xanh
 
Trở lại thăm mảnh đất đỏ hiền lành
Miền Xứ Quảng dòng sông Thanh - Đà Nẵng
Nơi chan chứa một tình yêu nghĩa nặng
Cứ âm thầm sâu lắng mãi không thôi
 
" Ngày mai đơn vị chuyển đi rồi
Khế nhớ ai mà khế rơi xuống đất "*
Lời thơ ấy cứ thiết tha chân thật
Đồng đội giờ ai còn mất ở đâu... ?
 
45 năm sương nhuộm trắng mái đầu
Rời quân ngũ về làm dâu làm mẹ
Bao lần hẹn mà bây giờ mới ghé
Thăm Bến Giằng được chia sẻ niềm vui.

 
Cầu Xơi trên đường Trường Sơn - Cây cầu gắn với Sư đoàn Công binh 472
---------------------------------------
(*) 2 câu thơ trích trong bài " KHI CHIẾC CẦU Ở LẠI" của tác giả Nguyễn Khải

Ngày 30/8/2021
Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472


 
tin tức liên quan