Têm trầu - Thơ Lê Thuần - Hà Duyên

Ngày đăng: 08:14 06/09/2016 Lượt xem: 453

Têm trầu

 

Kính tặng mẹ của tôi.

 

Về thăm mẹ buổi ban mai

Ngồi trên tràng kỷ hai tay têm trầu

Trong hộp là mấy quả cau

Cùng trầu, vôi...với áo nâu bạc màu

Miệng đà móm mém nhai trầu

Mắt lim dim nghĩ...mãi đâu.. tháng ngày

 

 

Từ ngày mẹ ốm đến nay

Ngồi têm trầu mãi, đôi tay quen rồi

Lá trầu quệt đã vừa vôi

Bổ cau ba sáu hay đôi đã đều

Ngồi buồn mẹ lại ăn nhiều

Dã nhiều trầu cối, nhuộm điều ngón tay

 

Bởi cau, trầu với vôi này

Quyện vào nên đỏ chuyện ngày xưa xa.

Tuổi đà đã ngoại tám ba

Mà sao vẫn thấy như là thanh xuân

Mẹ là mẹ của toàn dân

Mẹ Anh hùng Việt-  Mùa Xuân – Cau trầu./.

 

27/7/2016

Lê Thuần- Hà Duyên

HV Hội TS Thị Trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

 

tin tức liên quan