Thơ: Trở về từ ký ức.

Ngày đăng: 04:35 27/09/2016 Lượt xem: 563
Nhà thơ Hồ Bá Thâm vừa gửi cho Ban Biên tập một bài thơ của một nữ Cựu TNXP Nguyễn Thị Tính, bài "Trở về từ ký ức". Bài thơ rấ chân thực và xúc động lòng người. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

TRỞ VỀ KÝ ỨC

 

Nắng gió Lào đổ lửa

Vẫn giục giã bước chân

50 năm… đằng đẳng xa xăm

Nay ta về chốn xưa tìm… bạn!

Nơi những cung đường

Bom đạn dội như mưa

Hang Tám Cô,

Ngầm Aky,

Cà Roòng…

Máu đổ!

Vẫn lấp lánh ngôi sao

Nụ cười hoa nở

Tuổi trăng đầy hoa suối mộng mơ

Mở những cung đường,

Tiền phương giục giã…

Xé trời bom nổ

Máu đổ trộn đất đá thịt xương

Đau xé ruột… hồn thiêng gọi mẹ

Xót đắng lòng đồng đội tiếc thương !

Nén cơn đau nước mắt ngược vào tim…

Ôi! 50 năm tím bầm nỗi nhớ

Gió rừng xanh ru từng bia mộ

Thương bạn hồn còn lãng đãng hang sâu

Chiến trận đó xé đau lòng đất

Tim nghẹn thắt hương khói thiên thu

Cỏ đã xanh hoa rực rỡ chói màu

Đất nước bình yên hương trầm bia mộ

Gọi trái tim nối nhịp cầu yêu dấu

Mãi dạt dào vỗ nhớ tìm nhau…

 

NGUYỄN THỊ TÍNH

tin tức liên quan