" Lá thư bên dòng Thạch Hãn" - Thơ Vương Văn Kiểm - CCB Nam Định

Ngày đăng: 04:40 14/10/2016 Lượt xem: 468

 

 

THƠ VƯƠNG VĂN KIỂM - CCB NAM ĐỊNH

 

 

Lá thư bên dòng Thạch Hãn (*)

 

(Dựa nguyên ý bức thư của người chiến sĩ
trước lúc hy sinh nơi đất lửa Quảng trị năm 1972)

 

 

 

 

Em thương yêu!

Anh biết em... không đọc nổi thư này

Giọt nước mắt thấm đầy... nét chữ

Đau từ con tim trào lên nghẹt thở

Hãy bình tâm, đọc... hiểu cõi lòng

Mỗi ngày anh gánh chịu hơn một tấn bom

Ngọn lửa chiến tranh

                 nung tinh thần chiến sĩ

Anh sẽ yên nghỉ ngàn năm

                 bên dòng sông Quảng Trị

Em gắng tìm anh,

                 như xuống biển, mò kim

Hãy làm theo tiếng nói trái tim

Em nhớ không: Sau lễ thành hôn

Ấm áp bên nhau sáu ngày ngắn ngủi

Hãy vơi đi... nỗi buồn, lệ tủi

Anh chúc sức khỏe gia đình, bầu bạn quê hương

Trong lễ tang anh truy điệu đau thương

 

Hãy đứng lên, xây dựng đời thường

Vẫn còn dài... con đường, em nhỉ

Ai thương mình, mình đi bước nữa

Đời trắng trong - trong anh một nửa

Nửa mình còn... ngăn lửa cháy lan

Ngày mai đây,

                xây cơ nghiệp đàng hoàng

Dưới suối vàng,

                          anh vui lòng yên nghỉ

Anh chúc em thuận tình đạt ý

Hãy hiểu lời tri kỷ của anh

Ngày chiến thắng, hãy đón vong linh

Bên dòng sông nghĩa tình... Thạch Hãn

 

 

 

 Vương Văn Kiểm

------------------------------

(1) Bức thư của chiến sĩ Lê Văn Huỳnh – sinh viên ĐHXD gửi Đặng thị Xơ (cùng quê hương):

“Ngày thống nhất, em hãy vào Nam tìm anh. Đường đi như sau: Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh hy sinh. Từ thị xã, qua cầu ngược trở lại hỏi thăm đường về thôn Nhan Biều I. Nếu tính xuôi theo dòng nước thì mộ anh ở cuối làng”.

 

 

tin tức liên quan