VỀ A LƯỚI (1)

Ngày đăng: 10:58 26/10/2016 Lượt xem: 518

 

 

VỀ A LƯỚI (1)

 

Chúng con về khoanh tay, cúi đầu

Kính chào Mẹ - kính chào đồng bào A Lưới

Người mẹ Kinh - Pakô - Tà Ôi - KTu - PaHy...

Xin được Mẹ xoa đầu và lại cho ăn

Mỳ, bắp, rau tầu bay, uống ống bương rượu đoác

Tắm nước sông Bồ, sông Hương - A Sáp

Nghe mẹ đàn Ta Lư trên đỉnh Động Ngái, A Tây(2)...

Mẹ A Lưới anh hùng ơi

Cho chúng con được gọi, được kêu tên mẹ

Một đàn con nửa thế kỷ xa nhà

Được xà vào lòng Mẹ, lòng Cha

Nghe kể chuyện Mẹ diệt đồn bốt Đỏ (3)

Được hít mùi thuốc rê mẹ nhá

Mẹ “bập”, “nhả” nhiều đi cho con thỏa

Mùi thơm, cay, khen khét, ấm tình thâm.

Mẹ A Lưới

Mới thành lập (4) Mẹ đã nuôi, đã giấu

Những sư đoàn - binh trạm - quân khu

Trong lòng mẹ thời đạn bom khốc liệt (5)

Để rồi có Mậu Thân 68 và 30 tháng 4 năm 1975!

Để hôm nay cà phê xanh đồi A Bia

Nơi Phương Tây gọi: “Đồi thịt băm” đại bại

Để thủy điện A Lưới, A Lin, A Roàng bừng sáng

Để em thơ họ Hồ các dân tộc ngân nga

“Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh...”

Mừng bạn qua A Đớt - Tà Vàng, Hồng Vân - Cu Tai(6)

Về A Lưới anh hùng

Chúng con xin : Chào Mẹ

Muộn ngày về - mẹ tha lỗi cho con

Một lần về để: con, cháu, chắt ... chúng con

Ơn A Lưới - Đời đời ơn A Lưới...

 

 

VŨ HỒNG THÁI

 

Chủ tịch hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình

 

(Đ/c: 35/70 tổ 5, Phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

ĐT: 0913.291.342)

 

tin tức liên quan