Người lính Trường Sơn lập Hội.

Ngày đăng: 07:26 01/11/2016 Lượt xem: 450

Người lính Trường Sơn lập Hội

 

Tạm biệt quê hương, ta còn rất trẻ.
Mười sáu đôi mươi, từ biệt mẹ ra đi
Nguyện trọn giữ nước non. Thề trước quân kỳ.
Vì độc lập, máu đào ta gửi Đảng.(*)
*
Đường Trường Sơn bình minh ngời rạng.
Tình nghĩa thủy chung, ba nước Đông Dương.
Bão đạn mưa bom, ta vẫn kiên cường
Coi cái chết, như thường. Nhẹ bấc!
*
Tải đạn, mở đường, ngại chi khó nhọc.
Gian khổ không nao, đèo núi vượt qua.
Anh lính hiên ngang, vui vẻ hiền hòa.
Có lệnh là đi, hành quân thần tốc.
*
Giải phóng Sài Gòn chân ta bước tiếp.
Mặt trận Tây Nam trùng điệp quân đi.
Giải phóng Khơ Me, rực sáng quân kỳ
Lại nhận lệnh, ta lại lên phía Bắc.
*
Đời lính chiến sợ chi khó nhọc.
Hòa bình rồi có đâu được ngồi yên.
Về đời thường, quân ngũ vẫn đâu quên
Bao khó nhọc vẫn gan bền chí cả...
*
Đồng đội hôm nay còn bao người vất vả
Chẳng chế độ gì, bệnh tình luôn hành hạ
Áp huyết, tiểu đường, tế bào lạ trong gan
Tình nghĩa keo sơn, ta ngồi lại họp bàn.
*
Lập Hội Trường Sơn, sẵn sàng chia sẻ
Ấm áp nghĩa tình, đời vui khỏe hơn lên
Nuôi dạy cháu con, chí lớn gan bền
Xây đất nước mạnh giàu hạnh phúc.
*
Các anh ơi! Lê Thuần tôi xin chúc

Đại hội xã ta Thọ Tiến thành công

Quyết chí một lòng vì Bà Triệu quê hương

Truyền lại cháu con nghĩa khí Trường Sơn./.

 

______________

(*) Viết đơn tình nguyện bằng máu


25/10/2016

Lê Thuần, Hội Trường Sơn Thọ Xuân, Thanh Hóa

tin tức liên quan