" Làm thầy - Làm thợ - Làm thuê" - Thơ Hoàng Phúc, KonTum

Ngày đăng: 10:26 21/11/2016 Lượt xem: 828

 

 

LÀM THẦY - LÀM THỢ - LÀM  THUÊ

( Tâm sự nhân ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam)
     

Người ta "tức cảnh "làm thơ
Còn tôi "tức qúa " làm thơ về mình :

                 


" Trời đất sinh ra chán vạn nghề
Làm thầy, làm thợ lại làm thuê"
Làm thầy dạy chữ cho dân bản
Chữ cái O, A tản mạn chiều

Phép trừ phép cộng lại liêu xiêu
Chiến tranh làng bản lại tiêu điều
Chín năm quân ngũ có làm thợ
Thợ máy Xăng dầu ở Trường Sơn

Dốc cao sườn núi lại mưa trơn
Bung, Trao, Hiên, Giàng lại Tà Cơn
Yêu máy còn hơn cả yêu con
Yêu xăng ngang bằng yêu máu thịt

Rừng Lào quanh năm trời mờ mịt
Tám mươi ( 1980 ) đói kém lại đợi chờ
Chuyển nghành Thượng tá họ thờ ơ
Do lương cao quá lại thẩn thờ

Khai man cấp uý trong hồ sơ
Lương thấp thế là họ nhận vô
Mất sao mất gạch lại chẵng khờ
Kiểm Lâm -Thuế vụ cũng sơ sơ

Hai ngành dân ghét lại chui vô
Nghỉ hưu buôn bán  rảnh làm thơ
Thời gian cứ trôi chẵng đợi chờ
Ai ơi chớ gọi, gọi tôi khờ

Tôi khờ, khờ chút, để nên thơ
Cảnh trời như vẽ ra nhân thế
sinh ra nhân thế chán vạn nghề
Làm thầy làm thợ lại làm thuơ (*)

 



 

KonTum 20/11/2016
Hoàng Phúc lưu bút


--------------------------------------------------------

(*) thuơ -  Tiếng Bình Định là làm thuê

 

tin tức liên quan