Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Trường Sơn Thuận Thành - Bắc Ninh

Ngày đăng: 07:23 23/11/2016 Lượt xem: 450

CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

( Cựu binh Sư đoàn 470 - UV. BCH Hội Trường Sơn Thuận Thành - Bắc Ninh )

 

 

 

NỞ HOA HÒA BÌNH

 

Cái ngày giặc Mỹ leo thang 
Cả nước sẵn sàng quyết chiến
Khoác áo phong sương ra tiền tuyến
Con đường giải phóng rộn thơ ca
Kế theo truyền thống ông, cha
Vẹn nguyên non nước nở hoa hòa bình

 

 

 

TUYẾN ĐẦU TRƯỜNG SƠN

 

Ngụy trang xe chạy phong lan nở
Cắm chốt cửa hầm súng trăng treo
Nhạc rừng du dương miền hư thục
Chiếc lá gió bay như cánh diều

Trường Sơn đồng đội thương yêu
Cận kề sống chết sớm chiều bên nhau
Sắt son tươi thắm sắc mầu
Đi vào huyền thoại tuyến đầu Trường Sơn ,,,

 

 

CHIẾN HÀO TRĂNG SOI

 

Vượt sông ,lội suối, xuyên rừng
Trèo đèo, leo thác ,trập trùng núi cao
Đạn bom bất chợt ào ào
Trường Sơn muỗi vắt,chiến hào trăng soi ,,,

 

 

 

THÁNG GIÊNG
 

Hương xuân rót mật tháng giêng
Mưa phùn run rẩy trống chiêng hội làng
Lòng sao náo nức xốn sang
Lùng tùng khăn áo đình làng lao xao
Lời ca Quan Họ ngọt ngào
Vai vua, hoàng hậu khác nào ...ngày xưa
Hết hội lem lấm cày bừa
Lại dân trồng cấy đón mùa bội thu !!!

 

 

MÙA XUÂN HOA NỞ

 

Mưa phấn hương nồng cánh én trao
Câu hát em buông lại buộc vào
Ảnh in đáy măt sâu không đáy 
Trầu têm cánh phượng mãi còn say

Người người hò hẹn vẫn về đây
Hội Lim còn mở cả ba ngày
Biên cương hải đảo vơi ngày phép 
Người ngoan Quan Họ tay nẵm tay

Ngân nga câu hát trong gió bay
Ngọt ngào hương mật suốt đêm ngày
Mùa xuân nụ nở tươi hoa trái
Non nước cờ sao phơi phới bay ,,,

 

 

NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

 

tin tức liên quan