Thơ Nguyễn Phú Vinh

Ngày đăng: 11:45 09/01/2017 Lượt xem: 542
Ban Biên tập nhận được 20 bài thơ của CCB Trường Sơn  Nguyễn Phú Vinh (70 tuổi) ở Đức Thuận, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Cả 20 bài thơ đều có chất lượng tốt. Ban Biên tập hôm nay giới thiệu 2 bài đầu tiên, sau đó sẽ lần lượt giới thiệu các bài còn lại ...

 

Tự tình

Nguyễn Phú Vinh

 

Có vần đâu chắc có thơ

Gieo vần một chút ước mơ buồn cười

Tình yêu-Hương hoa của đời

Tưởng người ấy đã... nên tôi vơ vào

Dăng buồm từ một góc ao

Mơ con thuyền ấy lướt vào đại dương

Vỡ lòng hai chữ “văn chương”

Bâng khuâng trong dạ vấn vương thơ tình

 

                                                   Ngày 01-10-2014

 

 

Tự bạch

Nguyễn Phú Vinh

 

Bánh chưng đã bốn chín nồi*

Hôm nay kiểm lại xem đời mấy xu

Cũng bố đĩ, bố cu như họ

Cũng đánh con, mắng vợ như ai

Quần sờn gấu, áo vá vai

Bụng thèm củ sắn, củ khoai cho đầy

Thú cờ bạc, cũng hay ,cũng biết

Rượu, thuốc, trà quen nết mất thôi

Nói ra chúng bạn đừng cười

Giữa lưng đóng xoáy là người ham chơi

Cũng tung tẩy một thời cán bộ

Cũng “mũ, sao” đi bộ vào Nam

Nếm đủ gừng, ớt, chanh, cam

Lao thân - ý cũng muốn làm “Tướng con”

May chỗ đội mũ vẫn còn !

Về vườn nay vẫn vuông tròn tình yêu

Ấm êm chưa hưởng bao nhiêu

Nhìn ra lại thấy có nhiều “núi cao”

Lại xoay chuyển nháo nhào vội vã

Mong vươn lên ôm cả trời xanh

Nghề không trọn, nghiệp chưa thành

Giật mình: Ôi hỡi, tuổi xanh đâu còn !

Thôi mua thêm lít rượu ngon

Hái mấy trái ổi- rồi còn ngâm thơ

 

                                     NPV

tin tức liên quan