Thơ nối của Hoàng Văn Phúc, Kon Tum

Ngày đăng: 09:02 26/01/2017 Lượt xem: 457

VUI KHỎE 


Chín cây ruỡi, gần đầy mười (*)
Cuối đông gió lạnh sương đầy cành cây
Chạy dài thể dục nơi đây
Bốn giờ sáng dậy chục cây trưa liền
thơ thì viết vội triền miên
Không kịp sửa lỗi, đăng liền lên fây
Nhờ các bạn sửa cho hay
Đi vào cuộc sống đắm say lòng người
Cuộc sống vui khỏe tươi cười
Dại gì ủ dột yếu người, chết non.

 

Kon Tum 7 h sáng 23/1/2016
Hoàng Phúc

 

THƠ NỐI

 

Chết non thì chẳng chết non
Nhưng mà cuộc sống héo hon cả đời
Thể dục buổi sáng.... và cười
Giúp người khốn khó cuộc đời sướng....vui

 

Nguyễn Quang Sáu

 

NỐI THƠ

Thấm thoát gần bảy chuc “rùi”

Nhớ ngày gian khổ ở thời Hai mươi

Trường Sơn bom đạn ngút trời

Vậy mà cuộc sồng yêu đời như hoa

Hôm nay tuổi đã về “cha”

Thể dục buổi sáng để ta yêu đời...


Chín cây, ta cố đầy mười

Mỗi ngày một tiếng, cho đời…lên mây

Chạy dài thể dục hàng ngày
Bốn giờ sáng dậy chục cây ăn liền...

Càng già da đẹp như tiên

Cụ bà phấn khởi...cười duyên ông hoài.

 

25/ Giêng - Lê Thuần - Thọ Xuân, Thanh Hóa
 

tin tức liên quan