" Áo lính em mang" - Thơ Hồ Như

Ngày đăng: 01:35 22/02/2017 Lượt xem: 931

 

 

ÁO LÍNH EM MANG


(Thơ Hồ Như)

 

 

Tổ quốc đã ngừng vang tiếng súng
Vết thương đau dần cũng liền da
Niềm vui sum họp mọi nhà
Chung tay xây dựng vươn xa vượt mình

 

Trời hửng sáng bình minh tươi mới
Triệu người đang chờ đợi mạnh giàu
Kinh tế từng bước tiến sâu
Công bằng, Dân chủ đứng đầu bình yên.

 

Nhưng đất nước triền miên gặp khó
Họa xâm lăng còn đó chưa ngưng
Biển Đông sóng nổi, sóng lừng
Nguy cơ xâm lược dè chừng hiển nhiên.

 

Rồi bão, lụt ba miền nặng gánh
Khúc miền Trung khó tránh thiên tai
Việc quân chưa thể an bài
Đã là người Việt gái trai chung lòng.

 

Dẫu chỉ thích hoa hồng cánh mỏng
Chẳng thích đâu lửa nóng chiến tranh
Nhưng vì cuộc sống yên lành
Em vào quân ngũ cùng anh sẵn sàng.

 

 

 

 

20.02.2017


Hồ Như

 

 

tin tức liên quan