"Các anh ơi" - Thơ: Hà Nhung

Ngày đăng: 07:36 15/11/2021 Lượt xem: 277
CÁC ANH ƠI!
 
Các anh về tập hợp lại đây!
Điểm danh nhé bây giờ còn ai vắng?
Bao năm qua tiếng súng đã yên lặng
Đất nước mình nở trắng những mùa hoa!
 
Có Người thì quê ở rất xa
Cùng ngã xuống cho mùa xuân hoa nở
Chiến tranh làm bao bài ca dang dở
Đau xé lòng những người ở hậu phương!
 
Giờ khắp nơi đã xoá dấu chiến trường
Xanh tươi đẹp những con đường dài rộng
Máu các anh thấm vào trong lòng đất
Nơi ngọn nguồn để cất những cánh bay!
 
Còn ai nữa vẫn đang nằm ngủ say?
Dậy nói rõ xem quê nhà hay tên tuổi
Anh dũng đấy! càng muốn tìm về cội
Để người nhà tưởng nhớ mỗi ngày qua!
 
Việt Nam mình trời xanh trong bao la
Không sinh cũng thành quê nhà thân thuộc
Hơn 40 năm qua đổi thay bao cuộc,
Chẳng bao giờ quên ngọn đuốc các anh!
 
Nào hàng ngang, hàng dọc xếp lại nhanh
Cùng nhau nhận kỷ vật mình đánh mất
Rồi gửi lại cho người thân về cất
Mỗi lần nhìn như chưa mất các anh!
 
Nằm lại đây chẳng lo thân mong manh
Đồng đội đấy thành ngôi nhà ấm áp
Ai không nhớ thì chung ngày giỗ chạp
Chén rượu nồng như đáp lại tình thân!
 
Với Non sông các anh mãi thật gần
Khúc bi tráng cả ngàn lần ghi nhớ!
Gương các anh như một rừng hoa nở!
Đời sau rồi mãi nhớ ở trong tim.

 

Hà Nhung
 

tin tức liên quan