"Nhớ ơn thầy cô" - Thơ: Nguyễn Kim Luyến.

Ngày đăng: 10:34 16/11/2021 Lượt xem: 352

NHỚ ƠN THẦY CÔ
 
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
Lời ca văng vẳng đâu đây
Nồng thơm hương sữa dâng đầy khát khao
 
Dù cho xa mãi nơi nào
Ân tình thầy dạy làm sao quên lời
Dẫu đi khắp bốn phương trời
Nghĩa nhân một thuở trọn đời không quên
 
Nghỉ hưu tiếng mãi vang rền
Trò luôn cố gắng đáp đền công ơn
Khó khăn gian khổ chẳng sờn
Thầy trò cố gắng đã hơn biển trời
 
Tương lai tỏa sáng ngời ngời
Con thuyền hạnh phúc đến nơi bến bờ
Thầy cô đẹp mãi trong mơ
Nhớ ngày nhà giáo vần thơ tỏ bầy .
 

Nguyễn Kim Luyến.
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan