Chùm thơ của Chu Công Dâu - Hội Trường Sơn Đông Hưng - Thái Bình *

Ngày đăng: 09:28 21/03/2017 Lượt xem: 413

 

 

CHÙM THƠ CỦA CHU CÔNG DÂU 

HỘI TRƯỜNG SƠN ĐÔNG HƯNG - THÁI BÌNH

 

 

 

Chân dung tác giả

 

 

ĐẾN CHÙA HƯƠNG GẶP BẠN TRƯỜNG SƠN

                                

Dập dềnh làn nước trong xanh

Thuyền đưa tôi đến đất lành, cõi thiêng

Bỏ qua sầu muộn ưu phiền

Nén nhang đỏ giữa nỗi niềm người xưa

Tiếng chuông cong vút mái chùa

Khói nhang như tỉnh...lại vừa như say

Chùa còn hiển hiện nơi đây

Đức tin ngày một thêm đầy non xanh

Phật mong gạo đủ , áo lành

Tình thương vạn kiếp tươi xanh trọn đời

                           

Chùa Hương tôi đến đây rồi

Kìa trông thấy dáng một người quen quen

Bất ngờ đôi mắt nhìn lên

Đúng rồi quê bạn ở miền Trung xa

Niềm vui như muốn vỡ òa

Cùng leo bậc đá như ta thuở nào

Trường Sơn nắng lửa, mưa gào

Nhớ chăng hang đá ta vào tránh bom

Bạn tin trong tiếng cười giòn

Mai sau ta chắc sẽ còn gặp nhau

Chiến tranh đã dứt từ lâu

Mưu sinh, con cái, mái đầu điểm sương

Gặp nhau trước động chùa Hương

Rưng rưng bạn kể về Trường Sơn xưa

Một thời bom đạn nắng mưa

Bao tên thầm gọi bây giờ còn đâu .

                               

... Núi thiêng sao lắm nhiệm màu

Bạn Trường Sơn đã gặp nhau nơi này

 

 

 

                           Chùa Hương 10.3.2017

 

QUA NGẦM THÁC CÓC(*)

 

 

"Sau trận bom, đường xuống ngầm có hai hố lớn

Mười hai nữ thanh niên xung phong đi lấp hố bom

Nhập nhoạng trời đêm tiếng máy húc nổ giòn

Xe đã qua ngầm hàng về tấp nập

 

Nước vẫn vô tư ầm ầm đổ thác

Sau một tuần mười trận bom rơi

Năm chị hy sinh người còn lại chẳng rời

Ngầm vẫn thông, xe vào ra liên tục"

 

Năm mươi năm sau, qua đây có một ông lính già ,tóc bạc

Nhắc tên từng người con gái đã hy sinh

 

 

3- 2017

----------------------------------------------------

(*) Ngầm Thác Cóc trên tuyến đường 15

 

 

 

 

VIẾT VỀ TRƯỜNG SƠN

 

Hãy viết gì về Trường Sơn

Cái nôi con đại bàng vẫn ở

Hãy viết những gì có thể

mai sau nhân chứng, không còn

Hãy tạc vào một dải núi non

Những tượng đài đời đời bất tử

Hãy ghi lại ngọn nguồn lịch sử

Mai sau này cho lớp cháu con

Trường Sơn

Những dặm dài

Cong vút trường ca Đam San

Quyến luyến huyền thoại ABi Ang

khi tinh yêu chớm nở

Bừng bừng " Đất nước đứng lên" một thuở

Réo rắt bài ca " Chim Chơ rao "

Trường Sơn

Mây trắng bình yên ngủ trong thung lũng

Đàn voi đi theo hướng mặt trời

Đàn thú rừng ngày một sinh sôi

Trường Sơn

Bỗng bừng lên tiếng mìn phá đá mở đường

Tiếng bom rơi đạn réo

Tiếng những đoàn xe ì ầm chở hàng ra mặt trận

Tiêng những bước chân hành quân dài như vô tận

Vào giải phóng miền Nam

Hỡi những người đã từng ở Trường Sơn

Xin hãy nối dài để trường ca Đam San bay bổng

Xin hãy để truyền thuyết Abi ang vươn cánh dài dang rộng

Nâng cao tầm cho "  Đất nước đứng lên"

Cho " Bài ca chim Chơ Rao " bay suốt đỉnh Trường Sơn

Đã có một " Mở rừng"

Một " Vầng trăng quầng lửa"

Một " Vùng làng không dân"

Hãy viết về một bến phà Linh Cảm kiên cường

Một Bến Thủy anh hùng, một ngã ba Đồng Lộc

Một phà Xuân Sơn, một Long Đại kiên trung

Hãy viết về đường 20 của lứa tuổi hai mươi

Lấy máu mình giữ con đường thông suốt

Ôi biết bao địa danh mà ta chưa thể ghi hết được

Những Khe Tang , Khe Dinh bom Mỹ dội ngày đêm

Những Cổng Trời,,Ta Lê, Cua Chữ A , đèo Phu La Nhích

Những Xiêng Phan,Trà Ang  mãi mãi chẳng thể quên

Sáng mãi  đất này rực rỡ những dòng tên

Chỉ có con người làm nên tất cả
Xin hãy viết về Trường Sơn xanh lá

Hai mươi nghìn người đã anh dũng hy sinh

Xin háy viết-  bạn ơi đừng quên nhé

Một Trường Sơn trùng điệp  những anh hùng

                                 

20- 3 - 2017

CHU CÔNG DÂU

( Hội Trường Sơn Đông Hưng Thái Bình )

---------------------------------------------------------------------------

Chú thích : Những chữ trong ngoặc kép là tên các tác phẩm viết về Trường Sơn

 

 

tin tức liên quan