NHỚ VỀ NGẦM LONG ĐẠI NGÀY XƯA
Suối đại ngàn cứ cuộn chảy vô tư
Chảy qua đường 10, tạo lên ngầm Long Đại
Lịch sử Trường Sơn vẫn còn ghi nhớ mãi
Ngầm Long Đại anh hùng, vang vọng những chiến công.
Có một thời ngầm Long Đại như một túi bom
Ép, ép(*), B52 đánh hoài không chán
Rừng hai đầu ngầm, trụi trơ, cày lên xới lại
Cái tên “Long Đầu” gọi thay Long Đại từ đây.
Chiếc cầu tạm dây văng chao đảo lung lay
Đủ để xe thô sơ cõng hàng, qua ngày lũ lớn
Sáng thu về (**)! Để ngăn giặc trời không nhìn trộm
Cũng đủ “yên lòng” lính bám trụ phía bờ Nam.
Những đêm ngầm Long Đại trúng đậm bom
Ngầm sửa vội để xe mau ra mặt trận
Hàng chục “O xung phong” lại đứng làm tiêu
Cọc tiêu cười giòn ! nói: “sang trái, sang phải, vượt lên”.
Ngầm Long Đại giờ đã có cầu cốt thép xi măng
Rừng Long Đầu cũng khoác lên màu xanh trở lại
Ai từng sống nơi đây chắc còn nhớ mãi
Nhớ một thời ! Ngầm Long Đại ngày xưa.
(*) Tên các loại máy bay Mĩ
(**) Ván cầu tạm tối trải ra, sáng thu về.
Hà Đỗ Tú. tháng 4/2017
Trưởng BLL C442 TNXP Trường Sơn tỉnh Thái Bình.