Chùm thơ của tác giả Minh Phú - CCB Trường Sơn Sư đoàn 471 Hải Phòng

Ngày đăng: 06:15 30/04/2017 Lượt xem: 441

CHÙM THƠ MINH PHÚ - CCB SƯ ĐOÀN 471

 

 

 

Tác giả Minh Phú

 

 

CHUYỆN NGƯỜI LÍNH CŨ
 

 

Mỗi năm khi hạ vào mùa
Tháng tư ngày cuối nắng mưa mặc trời 
Mấy thằng lính cũ chúng tôi
Tâm tư lại gửi góc trời năm xưa


Lúc vào trận đánh đêm mưa
Lúc hành quân vội bụng chưa có gì
Đứa nằm chờ lệnh đứa đi
Đứa còn đứa mất chẳng khi nào về…

 

Mấy thằng sống sót về quê
Nan y thương tật kiếm nghề nuôi thân
Bảo nhau chữ tín chữ nhân
Chữ tâm chữ đức chữ cần chữ trung


Bạn bè sống chết thủy chung
Nén nhang chén nước đến cùng tháng tư
Bốn mươi năm đã có dư
Còn bao nhiêu nữa tính từ hôm nay


Điểm đầu tóc ngã mầu mây
Da mồi ghi dấu từ đây thưa dần !

Tháng tư ngồi tính nợ lần
Thằng vay lựu đạn đầu xuân chưa về


Đứa nợ thủ pháo đầu hè
Bây giờ nó chẳng chịu về thăm cha
Nợ này mấy chục năm qua
Trả ai? Ai trả? xót xa lặng thầm


Có chăng là lũ ngoại xâm
Nói ra giờ chẳng xứng tầm vĩ nhân

Từ ngày đất nước vào xuân
Bao nhiêu năm bấy nhiêu lần tháng tư


Những người lính trận vô tư
Hẹn nhau gặp mặt vẫn như ngày nào
Vẫn thằng, vẫn tớ, vẫn tao
Anh tôi, bọn nó, thế nào khỏe không


Mặc liệm mấy đứa nằm đồng
Không về được nữa cay nồng lệ rơi
Tháng tư kể chuyện bọn tôi
Ai không nghe được, được rồi chẳng sao !

 

 

 

***

 

CHUYỆN KỂ CỦA LÍNH
 

(Chuyện thật của một thời như bịa)

 


Hôm nay ngày của lính già
Gặp nhau là để kề cà chuyện xưa
Chuyện hành quân tối mùa mưa.
Chuyện đì đánh giặc mà chưa " có gì"
Lần đầu đi đánh ướt "xì"
Đánh xong đói bụng tỏa đi kiếm mồi.
Chuyện nằm trên chốt đình đôi 
Pháo dù thắp sáng ngồi chơi cờ vồ.
Chuyện ngày sinh nhật bác Hồ
Lập công dâng bác ô hô cửi trần.
Chuyên mấy thằng lính hậu cần
Lại xe tăng chuyến mấy lần bị bom.
Thông tin hai wát đeo hòm 
Giao ngay cho mấy thằng còm thiếu cân.
Mấy ả chiến sĩ nuôi quân
Nấu ăn bị pháo nó chần bục xoong.
Mấy vụ đường ống rách roong
Cháy xăng dầu ở Mường Nòong suốt đêm.
Mấy chàng cao xạ bắn thêm
Giám sát quốc tế bốn bên tan tành.
Chuyện thời sự thủa chiến tranh
Lúc nào cũng nóng để dành cho nhau
Những người lính đã bạc đầu
Gặp nhau là trẻ họ đâu có già !

 

 

 

 

Minh Phú
CCB Trường Sơn Sư đoàn 471

tin tức liên quan