"Tự hào người Nữ chiến sỹ" - Thơ: Lê Bích Ngọc

Ngày đăng: 09:26 14/12/2021 Lượt xem: 344
 

-------------------------------------------------------------------------------------------

TỰ HÀO NGƯỜI NỮ CHIẾN SỸ
 
Mùa Xuân ấy em rời quân ngũ
Đã lo tròn nhiệm vụ công dân
Bốn năm đủ để thấm nhuần
Môi trường bộ đội nghĩa ân sáng ngời
 
Luôn học hỏi khắp nơi mọi lúc
Tự răn mình hiền thục dẻo dai
Dưỡng tu bền bỉ lâu dài
Để mình xây dựng tương lai vững bền
 
Gặp chuyện khó đừng nên do dự
Phải hoàn thành bất cứ ở đâu
Trọng nhân lễ phép đi đầu
Kính trên nhường dưới chung câu kết đoàn
 
Ngày tạm biệt hân hoan phấn khởi
Nơi quê nhà mẹ đợi cha mong
Quê hương làng xóm bằng lòng
Đón người xa xứ thong dong trở về
 
Nay trở lại miền quê yêu dấu
Cuối cuộc đời neo đậu bến xưa
Chiều Đông ngắm những hàng dừa
Thả hồn bay bổng đung đưa câu hò.

 

Ngày 13/12/2021
Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
(Chủ nhiệm Trang thơ: Những vần thơ và người lính)

 
tin tức liên quan