"Tình ca Trường Sơn" - Thơ Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:45 26/05/2017 Lượt xem: 548

 

 

 

TÌNH CA TRƯỜNG SƠN

(Vẫn long lanh sáng đẹp trong thơ)

 

Trời bình yên - mùa xuân phơi phới
Vẫn lung linh ký ức một thời
Trường Sơn ơi ! Ngàn xanh thắm mãi
Vào huyền thoại năm tháng khôn ngơi

Một chặng đường thế kỷ hai mươi
Bom đạn Mỹ dư thừa sối dội
Những binh đoàn hành quân vồi vội
Suối sông qua sóng vỗ reo cười

Đường Trường Sơn muôn ngả trăm nơi
Rừng sâu núi thẳm , đèo cao vời vợi
Sao trên mũ ngày đêm sáng chói
Chiến công ta vang dội nơi nơi

Trường Sơn ơi ! 
Trường Sơn ơi !
Tháng năm ghi bài ca bất tử
Đầu súng trăng treo thiên sử chói ngời

Vì nước quên thân đồng đội ta ơi ! 
Để có mùa xuân vĩnh hằng muôn thuở
Đời - trường Sơn ngàn năm thương nhớ
Vẫn long lanh sáng đẹp trong thơ

 

 

Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan