Chùn thơ vui của Lê Vĩnh Lạc
Ngày đăng:
04:29 26/12/2021
Lượt xem:
386
Chùm thơ vui xuân của Lê Vĩnh Lạc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Email: levinhlac45@gmail.com
Trời phán
Mình hứa với vợ tặng hoa tươi
Đêm buồn ra sân đứng tấu Trời
Trời cười Trời bảo mày kẹt thế
Một năm dài lắm đó con ơi !
Quần quật quanh năm người phụ nữ
Nào là con khóc, nào xoong nồi
Túi bụi cả ngày lo từng tý
Nó mà bỏ việc mày hết hơi.
Tao họp Thiên Đình tra sét lại
Gái trai hai giới việc chia đôi
Chỉ còn cái khó là mang bụng
Việc này tao nghĩ cũng khó rồi.
Muốn giữ bình đẳng sao khó vậy
Chỉ còn cách dạy chúng mày thôi
Liệu mà suy nghĩ mà phân sử
Đừng có kêu tao đừng trách Trời!
Đứa nào ngang ngạnh không tuân thủ
Vợ con đàn áp đánh tơi bời
Tao đành phái cặp Thiên Lôi xuống
Tra xét xong là là khử luôn thôi!
Điều ước lạ!
Đợi lương chưa có ước chổng mông
Bạn thốt lời ra có thực không
Phấn đấu bao đời nay mới được
Chổng mông quần áo có như không.
Nắng hè phơi mình đen như mực
Thế mà lại ước được chổng mông
Nếu mai Trời thuận cho quay lại
Hai mông đen kít lại hãi chồng.
Làng xóm ra vào lời đàm điếm
Chồng buồn, hồng bỏ lại long nhong
Ngửa mặt kêu Trời sao thế ạ
Trời cười mày ước chẳng tại ông!
tin tức liên quan