Thơ cho ngày lễ tình nhân - Valentine của Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 07:36 14/02/2022 Lượt xem: 302
 
--------------------------------------------------------

Thơ cho ngày lễ tình nhân - Valentine của Nguyễn Xuân Tuynh
 
NHỚ MẸ

Mẹ ta đi xa lâu rồi
Mà con vẫn ngỡ mẹ ngồi ngóng con
Miệng trầu môi đỏ như son
Bên hiên ngồi nhớ thương con đường dài.

Những năm đất nước chia hai
Con đi chiến đấu ở ngoài phương xa
Quê nhà mẹ với xóm làng
Tăng gia sản xuất, đảm đang việc nhà

Làm nhiều sắn lúa ngô khoai
Nuôi quân đánh giặc ở ngoài tiền phương.
Con đi muôn nẻo chiến trường
Vẫn nhớ  về mẹ đêm trường hành quân.

Những ngày nắng lửa, mưa tuôn
Trường Sơn gian khổ vượt nguồn sông sâu
Mở đường vất vả đêm thâu
Cũng không sánh được công lao mẹ hiền
.
Con đi xa khắp trăm miền
Vẫn luôn nhớ mẹ bên hiên ngồi chờ.
Mẹ là cảm hứng cho thơ
Là nguồn suối mát, sợi tơ óng vàng.

Mỗi bận con nhớ về làng
Là hình bóng mẹ mơ màng hiện ra
Con không nghĩ mẹ đi xa
Lúc nào mẹ cũng đậm đà bên con.

 

14--2 -2022
Nguyễn Xuân Tuynh
Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa
tin tức liên quan