"Bức thư kỳ lạ trước ngày hy sinh" - Thơ: CCB Nguyễn Thị Tính

Ngày đăng: 07:27 21/02/2022 Lượt xem: 178
 
BỨC THƯ KỲ LẠ TRƯỚC NGÀY HY SINH
(Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc bức thư này của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh quê Thái Bình và cảm xúc đã làm tôi cảm tác nên bài thơ này, rất mong đồng đội và mọi người cùng chia sẻ…)


Tác giả Nguyễn Thị Tính

Gia đình hỡi! Con gửi lời thương kính
Xin viết lên những dòng chữ sau cùng
Để phòng khi trong giây phút lâm chung
Cùng đồng đội về nơi miền đất lạ
 
Mong cha mẹ chớ bàng hoàng đau quá
Mẹ yêu ơi! Con muốn nói thật nhiều
Thư trao tay hồn con đã phiêu diêu
Ôi! hẳn mẹ của con buồn lắm lắm
 
Giọt máu đỏ nằm lại miền xa thẳm
Chưa kịp đền ơn dưỡng dục sinh thành
Mà lá xanh vội dứt bỏ lìa cành
Lá vàng cỗi ngày càng thêm héo úa
 
Đêm hoang lạnh mẹ lặng nhìn tựa cửa
Đứa con yêu nghìn trùng thẳm xa vời
Mẹ yêu ơi! Đã đau khổ nhiều rồi
Mẹ can đảm lau khô dòng nước mắt
 
Bao đau đớn mẹ gom vào nén chặt
Nuốt trong tim từng giọt nhớ ngẹn ngào
Nơi suối vàng con chỉ nguyện ước ao
Kính chúc mẹ chốn dương trần mạnh mẽ
 
Tóc phai bạc mẹ vẫn tròn sức khỏe
Đón mừng vui ngày chiến thắng quang vinh
Máu chúng con dệt nên vóc nên hình
Mẹ hãnh diện con hy sinh vì Tổ Quốc
 
Cho cờ đỏ mãi tươi màu đất nước
Em yêu ơi! Nhớ nén chặt buồn đau
Tình vợ chồng mới bén rễ chưa lâu
Phải tử biệt để xa lìa vĩnh viễn
 
Chiến tranh hỡi! Sao ngươi gieo oan nghiệt
Em dương gian ta lạnh lẽo âm phần
Người lấy chồng được chiều chuộng ái ân
Còn em đó trong cô đơn gối lẻ
 
Thư em nhận lòng đau buồn lặng lẽ
Dòng suối nguồn nức nở nhớ thương anh
Anh ra đi khi tuổi mãi còn xanh
Vì Tổ Quốc nguyện hiến dâng tất cả
 
Thịt xương nát ươm mầm xanh chồi lá
Đất nước mình lại nở rộ sắc hoa
Hạnh phúc thiêng liêng chan chứa mọi nhà
Em hãy gạt nỗi buồn riêng em nhé
 
Cầu chúc vợ luôn yêu đời tươi trẻ
Hãy yêu thương một ai đó chân thành
Khi vắng anh là điểm tựa cho mình
Lúc gian khó sẽ cùng em chia lửa
 
Còn người lính chẳng cần nhiều chi nữa
Nén hương trầm thắp cũng đủ anh vui
Ngày giỗ về anh lại sẽ mỉm cười
Thỏa nhìn ngắm người vợ hiền yêu dấu
 
Em yêu hỡi phút giây này có thấu
Trái tim anh bầu máu nóng căng tràn
Yêu quê hương yêu Tổ Quốc nồng nàn
Xin vĩnh biệt gửi lời chào ở lại
 
Tình yêu lớn đọng hồn ta mãi mãi
Ngày hòa bình nếu có thể tìm anh
Theo chỉ dẫn anh đã vẽ rõ rành
Đón anh nhé về quê hương đất mẹ

 

Tác giả : CCB Nguyễn Thị Tính
tin tức liên quan