Đồng đội ơi, tôi lại đến

Ngày đăng: 07:21 03/05/2022 Lượt xem: 298
ĐỒNG ĐỘI ƠI, TÔI LẠI ĐẾN!
 
Đồng đội ơi, tôi đã lại về đây
Bấy nhiêu năm... sau ngày vui toàn thắng
Cả nghĩa trang vẫn thẳng hàng, im lặng
Như đoàn quân... nhận mệnh lệnh lên đường!
 
Tôi đã trở về, xây dựng quê hương
Sống bình yên, cuộc đời dần đổi khác
Nhớ đồng đội... nước mắt trào ướt mặt
Yếu mềm ư? Ta chẳng sợ ai cười!
 
Các bạn ơi! Nào xích lại gần tôi
Ta cùng hát... bài hát ngày xưa ấy
Cả tiểu đội bên căn hầm, ấm vậy
Với cây đàn...như một đội văn công!
 
Hôm nay đây, mình tôi... giữa mênh mông
Thắp nén hương thơm, gọi tên các bạn
Chiến tranh qua đi, đời dần xán lạn
Cỏ xanh non tơ bên thành cổ nói gì!
 
Đồng đội ơi! Nhân dân mãi khắc ghi
Những người con, hi sinh vì đất mẹ
Dù bao năm sau... anh vẫn còn rất trẻ
Hát khúc quân hành...của tuổi hai mươi!
 
Tôi sẽ trở về khi có dịp thôi
Mình là anh em... chung chiến hào đánh giặc
Dù âm, dương có nghìn trùng xa cách
Ta vẫn có nhau trong trái tim hồng!!!



ĐT- QP

tin tức liên quan