“Lời mẹ dặn” – Thơ: Vũ Tuấn

Ngày đăng: 01:10 21/07/2022 Lượt xem: 1.134
-----------------------------------------------------------------------

LỜI MẸ DẶN

Tháng 7 về sao nghe nhói trong tim?
Nhớ dáng hình anh ra đi ngày đó
Gửi lại quê mối tình đầu vừa ngỏ
Hẹn ngày về, cưới tặng mẹ nàng dâu...

Anh đi rồi, mẹ thao thức đêm thâu
Ánh đèn khuya- ngóng tin từ tuyến lửa
Hòa bình rồi, nhưng anh không về nữa
Để trăng buồn qua khe cửa vỡ tan...

Những con đường, đồng  ruộng mãi chờ anh
Và mái tranh có một người thiếu phụ
Vẫn đợi anh..... từ ngày anh nhập ngũ
Mối tình đầu vàng hoa cải ven sông ...

Tháng 7 về, nước mắt mẹ chờ mong
Tuổi hai mươi, hóa sao vàng bất tử
Máu của anh thành dòng sông hoa đỏ
Thấm đất làng xanh bãi mía, nương dâu....

Tháng 7 rồi, mà anh mãi ở đâu?
Mỏi mòn trông, mẹ về nơi xa lắm
Lúc ra đi, lời mẹ từ sâu thẳm
Nhói tim buồn ..." con thay mẹ tìm anh"!.



Vũ Tuấn
( Thanh Ba- Phú Thọ) 

 
tin tức liên quan