Thơ Quốc Thịnh

Ngày đăng: 06:04 25/07/2022 Lượt xem: 201
-----------------------------------------------------------------------

Thơ Quốc Thịnh
 
TRƯỜNG SƠN – ANH ĐI TÌM EM
(Tặng Thu Uyên)
 
Trường Sơn chiều nay đổ mưa
Những cung đường oằn mình trong dòng nước
Trách cơn mưa làm em tôi ướt
Má đọng nước mưa em nở nụ cười
Cơn sốt rét rừng hành hạ em tôi
Đắp mấy chiếc chăn thân run cầm cập
Em nói mơ hay em nói thật
“… Em nhớ cung đường và em thương anh…”
Rừng Trường Sơn mây núi giăng thành
Em lại cùng anh tay choòng, tay cuốc
Lại vui bên nhau cùng chung mơ ước
Anh đi tìm em – Trường Sơn cũng ghen
Năm mười lăm ơi! Anh gặp lại em
Bốn mắt nhìn nhau bao ngày nhung nhớ
Năm tháng qua rồi bao nhiêu duyên nợ
Đến bây giờ trả được không em?.

 
 

VUI NGÀY GẶP MẶT
(Kính tặng Trung đoàn 515 – Sư đoàn 473
nhân Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập)

 
Năm mươi năm rồi ta gặp nhau đây
Bao kỷ niệm tràn đầy ký ức
Gặp nhau đây như mơ như thực
Nở nụ cười mà mắt cứ rưng rưng
Ta chia nhau từng cơn sốt rét rừng
Ta chia nhau từng Taluy dốc đứng
Ta chia nhau giọt nước còn dành dụm
Ta chia nhau nỗi nhớ những tuyến đường
Năm mười lăm ơi cung nhớ cung thương
Ta gửi tình yêu vào từng ngọn gió
Ta gửi niềm tin trên cánh rừng hoa đỏ
Ta gửi tâm tình vào trong câu thơ
Năm mười lăm ơi năm đợi tháng chờ
Năm mười lăm vui ngày gặp lại
Kỷ niệm Trường Sơn ấm lòng mãi mãi
Tôi vẫn nhớ hoài Trường Sơn! Trường Sơn!.


Tháng 7/2022
Quốc Thịnh

 
tin tức liên quan