"Mãi mãi tuổi hai mươi" - Thơ: Trần Đình Nam

Ngày đăng: 07:05 26/07/2022 Lượt xem: 390
-----------------------------------------------------------------------

MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI
(Tặng hương hồn LS Vũ Ngọc Minh nhân 27-7)
 
Tháng bảy về càng da diết nhớ anh
Người liệt sỹ của Thành Nam quê mẹ,
Tình bạn học trò sáng trong thời thơ bé
Nửa thế kỷ rồi day dứt mãi không nguôi.
 
Kỷ niệm cứ ùa về thương nhớ lắm ...Minh ơi!
Buổi học dở dang vì .máy bay bắn phá
Sân đình Cao Đài chia nắm cơm vội vã
Cho kịp buổi học chiều hai đứa để cơm rơi...
 
Hiệp định Pa-ri đã được ký kết rồi,
Từ sơ tán chúng ta về thành phố.
Buổi chuyển trường ai cũng vui hớn hở
Thuở  đó nghèo đâu biết khổ, phải không anh ?
 
Đất nước mình vẫn binh lửa chiến tranh
Nửa phía nam vẫn bom gào đạn xé.
Nợ nước đáp đền nghĩa vụ người trai trẻ
Ta lên đường lúc mười tám đôi mươi.
 
Tuổi học sinh những rung động đầu đời
Gửi lại hậu phương dáng hình người bạn gái,
Bóng mẹ già và lũ em thơ dại
Hoà đoàn quân hối hả hướng chiến trường.
 
Giữa cuộc hành quân nhớ phố Dệt yêu thương
Bao tình cảm trong trang thư viết vội.
Lại hăm hở tiến lên cùng đồng đội
Giải phóng Sài gòn kiêu hãnh lắm Minh ơi.!
 
Cứ ngỡ chúng ta mãi bình yên rồi,
Lửa lại đỏ phía tây nam đất nước
Những người lính lại xông lên phía trước
Giết giặc thù gìn giữ đất quê hương.
 
Một ngày kia giữa bom đạn chiến trường
Anh ngã xuỗng... chưa kịp về thăm Mẹ
Thư chưa gửi đáy ba lô lặng lẽ
Bao trái tim buồn đau quặn xé Minh ơi...
 
Bạn bè ta giờ mỗi đứa một nơi
Mỗi bận gặp nhau nhắc về anh thương mến
Xóm nhỏ ngoại ô vẫn thì thầm lưu luyến
Gọi tên anh người liệt sỹ quê nhà.
 
Dòng sông Đào vẫn cuộn đỏ phù sa
Cổng Sợi C vẫn còn cây bàng cũ
Đường Tô Hiệu vẫn ngợp hoa gạo phủ...
Anh chưa về... chắc vẫn ngóng đợi anh.
 
Lắng trong tôi một niềm tin chân thành
Anh mãi tuổi hai mươi tràn sức sống
Ở đâu đó giữa trời cao đất rộng
Vẫn yêu đời... như ngày ấy Minh ơi !



Hà nội, 23-7-2022
Trần Đình Nam
CCB Sư đoàn 384 Binh đoàn 12

 
tin tức liên quan