Bạn tôi - Lê Hoàng Thảo

Ngày đăng: 03:18 07/03/2023 Lượt xem: 118
BẠN TÔI
 
Bạn tôi lính chiến “bảy mươi” (1970 )(1)
Vào sinh ra tử đất trời Trường Sơn
Bom thù lấy một bàn chân
Về quê vẫn “nghiện” cầm quân chiến trường !
Khoanh vùng, dồn thửa, đào mương …
“Bao vây” chiến lược, mở đường “tiến công”
Đội quân - lính cựu (2) nhà nông
Kẻ thù: “nghèo đói” lẩn trong xóm làng …
Đội hình: mương dọc, trại ngang
Vườn xanh “Việt-Gáp” (3) - mã hàng oai phong !
“Súng rền” Xuân - Hạ - Thu - Đông
Quả, rau, cá, thịt … “đánh” trong phố phường
Quay về “vây ráp” làng thôn
Lung linh “Siêu thị”- tiếng đồn gần xa …
                  ***
Giặc tan. Xuân đến muôn nhà
Hồng tươi ngói mới, lời ca ấm nồng
Đường làng thẳng tắp bê tông
“Mầm Non”- trường mới rộng vòng tay ôm
Nhớ người nằm lại Trường Sơn
Tượng đài “đáp nghĩa đền ơn” bên đồi
 
Sương đêm phủ xuống đầu rồi         
Mà sao bạn vẫn đứng ngồi không yên !
 
                                                     2018
                                            Lê Hoàng Thảo
---------------
(1)  Năm nhập ngũ - 1970
(2)  Những cựu chiến binh.
(3)  Một loại tiêu chí sản xuất rau sạch
 


tin tức liên quan