Thơ Trần văn Lục, Lào Cai

Ngày đăng: 07:20 30/06/2023 Lượt xem: 115
Thơ Trần văn Lục 
 
TỔ QUỐC GỌI TÊN MÌNH
                                          
          
Mảnh đất nơi  các anh hy sinh
Thì thầm tiếng mẹ gọi tên anh
Tiếng cha gọi đồng đội,
            nhớ thương, người chiến sỹ vô danh
Nghĩa trang, bảng vàng, nơi tâm linh luôn nhớ
Dốc Miếu - Gio Linh , cửa ngõ Sài Gòn còn đó!
Mùa hè Thành Cổ,  đỏ lửa nắng hanh…
 
Nơi đây thiêng liêng, trong từng lời nói, bước đi
Vẫn nghe như có tiếng mẹ ru,
                                  hay Tổ quốc gọi tên mình…
 
Dải đất Việt Nam, hồn anh đã hóa thân
                                                vào tên sông, tên núi!
Tên các anh lưu danh thời đại
Những cựu chiến binh,
                          cựu TNXP những quãng đời còn lại
Là chứng nhân lịch sử, in từng pho sách thơm danh
Những ngày tháng bảy, Tổ quốc tri ân:
Những anh hùng, Liệt sỹ, bao cuộc  đời còn lại…
 
Thì thầm ngọn gió,  giọt sương sớm long lanh                                       
Vẫn như có tiếng Tổ quốc gọi tên mình,
Ra trận!
Nghe đâu đây tiếng nấc nghẹn, vọng trời xanh
Vẫn  nghe xa xa tiếng gà gáy sang canh…
 

TP Lào Cai Ngày 25 tháng 5 năm 2023
 Trần văn Lục

 
 

QUÂN PHỤC MÀU XANH
 
Tuy không là người lính,
mặc quân phục màu xanh
Giản dị Việt Nam -  tiếng nói hòa bình
Em trong trắng, vẹn nguyên đội hình người lính
Ngàn trùng nếm trải
Rộng dài đất nước, xông pha
Bên em “ Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc”
Hang “ Tám cô” còn đấy! rạng rỡ quê nhà …
 
Quân phục màu xanh cùng các anh ra trận
Vang mãi bài ca “ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”
Cho mây liền dải, sông núi này còn mãi trong ta
Theo các em khắp nẻo đường xa
Ấm lòng người đi chiến dịch
Áo ướt hong khô, tình vẫn chan hòa
Áo “ Thanh niên xung phong” đồng màu áo lính !
Bốn mùa Trường Sơn, suối rừng giá lạnh
Núi khắc tên em, xứ sở ngàn hoa
Mang theo khát vọng, cùng niềm tin chiến thắng
Quân phục màu xanh - Tình  người sâu nặng
Biển thắm muôn đời, in nhớ dấu xưa.


Trần văn Lục
ĐT: 0395  186  799


tin tức liên quan