"Nhớ mãi một dòng sông" - Thơ: Phạm Tuệ

Ngày đăng: 08:14 06/07/2023 Lượt xem: 109
-------------------------------

NHÓ MÃI MỘT DÒNG SÔNG
 
Đơn vị mình đóng quân
Dọc theo dòng Nậm My(*)
Bao năm rồi ấy nhỉ
Sông chảy mãi trong tôi
 
Cứ chảy đi sông ơi
Cho đôi bờ xanh thắm
Những chiều xưa nhạt nắng
Thả mình giữa dòng trôi
 
Bao kỷ niệm buồn vui
Ngày xưa ta còn nhớ
Những công trường nắng đỏ
Dáng đứng của một thời
 
Cứ chảy đi sông ơi
Như bao đời vẫn chảy
Dòng trong xanh rười rượi
Chở nặng những phù xa
 
Bồi nên những mùa hoa
Những cánh đồng vàng lúa
Những bãi dâu ruộng mía
Những xóm làng quê ta
 
Bên sông những mùa hoa
Rừng đôi bờ xanh lá
Những nhành lan đẹp lạ
Nở dịu mát nắng
Chiều
 
Bốn bảy hai thân yêu""F.472""
Chúng mình từng một thưở
Uống chung một nguồn nước
Tắm chung một dòng sông
 
Ai có về đó không
Tình bạn tình đồng chí
Đi qua nửa thế kỷ
Gợi lại vẫn xao long
 
Có ai về đó không
Tìm lại nhau một thuở
Góc ngày xưa chạnh nhớ
Bạn trở lại đó không
 
Về lại với dòng sông
Hoa ngày xưa vẫn nở
Những tình yêu đôi lứa
Dạt dào trao bên sông
 
Nước Càu Xơi xanh trong
Giư bao nhiêu kỷ niệm
Những ngày xưa thương mến
Nhớ da diết dòng sông.


Càu Xơi - Cây cầu gắn bao kỷ niệm
của những người lính Sư đoàn 472
 

Đồng Xoài tháng 7/2023
Phạm Tuệ
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 tại Bình Phước

--------------------------------
(*) Nậm My – Hay còn có tên gọi phổ thông là Sông Nước Mỹ

 
tin tức liên quan