"Nhớ về anh" - Thơ: Hoàng Thanh Hương

Ngày đăng: 06:16 10/07/2023 Lượt xem: 100
 
-------------------------------
NHỚ VỀ ANH
 
Anh ngã xuống khi tuổi vừa 18
Còn vụng về chưa dám ngỏ lời yêu
Chỉ trao nhau bằng ánh mắt mỗi chiều
Bước chân vội trên đường tan lớp...
 
Súng đã nổ trên vùng biên Tổ Quốc
Bao đồng bào và chiến sỹ hy sinh
Máu đổ loang, thấm đỏ đất quê mình
Anh lên đường... cùng bạn bè ra trận
 
Ngày anh đi, phương rực màu đỏ hận
Hoa rơi đầy, thắm đỏ cả trường xưa
Bạn bè, thầy cô cùng đến tiễn đưa
Người học trò, giờ đã là chiến sỹ
 
Chẳng đến được gần anh nói điều em nghĩ
Nước mắt nghẹn trong tim, cứ ứa ra
Xe chạy rồi, mới rượt đuổi trao quà
Cuốn sổ nhỏ cùng chiếc khăn tay lụa
 
Anh đi rồi, tới vùng biên giới xa
Bặt tin tức, không một lời nhắn nhủ
Cha mẹ và em, ngóng anh trong giấc ngủ
Trong suốt ngày dài, không phút nào nguôi...
 
Bỗng một ngày, em nhớ mãi không thôi
Mẹ đau đớn, báo tin em: Anh mất!
Trời đất sụp dưới chân, lòng nghẹn thắt
Anh đi rồi! Sao bỏ lại mình em ...
 
Anh hy sinh cùng đồng đội, vùng ven
rừng phía Bắc, mịt mù sương phủ
Giặc tràn đến khi đất trời còn ngủ
Đồng đội và anh chiến đấu quên mình
 
Tổ Quốc cần, ta dám hy sinh
Tuổi thanh xuân, tình yêu và hạnh phúc
Để cuộc sống bình yên mỗi lúc
Để em thơ vui cấp sách tới trường
 
Kỷ vật của anh là cuốn sổ yêu thương
Những dòng thư yêu, tháng ngày không gửi
Máu thấm đen chiếc khăn! Sao uất tủi
Đau đớn lòng ...phút chốc đất trời nghiêng ...
 
Anh nằm đây giữa chốn linh thiêng
Nghĩa trang quê, trong vòng tay Đất Mẹ
Anh có nghe tiếng thì thầm khe khẽ
Những tiếng yêu chưa thốt thành lời
Của rặng phi lao ru anh suốt muôn đời ...
 

Hoàng Thanh Hương
 
tin tức liên quan