Thơ Lê Ngọc Thiện

Ngày đăng: 06:53 04/08/2023 Lượt xem: 95
Thơ Lê Ngọc Thiện

TÌM ĐỒNG ĐỘI
(Viết về cựu binh Nguyễn Duy Tân ở Đoan Hùng, Phú Thọ đi tìm đồng đội)
 

Người lính già đội trên đầu mây trắng 
Năm mươi năm về thăm lại chiến trường
Ngồi lặng lẽ bên những hàng bia mộ
Nghĩa trang chiều chỉ nghi ngút khói hương.
 
Châm điếu thuốc, rót đầy thêm li rượu 
Tay cụng li miệng lẩm nhẩm khấn thầm
Đồng đội ơi... ai nằm thay tôi thế
Mắt lệ nhòa nhìn về phía xa xăm.
 
Người lính già ngồi khóc trước mộ mình
Năm bảy hai (1972) trời Đông Hà khói lửa
Những đồng đội ra đi không về nữa
Giữa đất này sống mãi tuổi hai mươi.           
 
"Đồng chí nào nằm dưới mộ thay tôi"
Sống khôn chết thiêng hãy về báo mộng
Bạn hy sinh đã gieo mầm sự sống
Tìm đúng tên cho Tổ quốc lưu danh.
 
Chiến trường xưa giờ trải ngát màu xanh
Hết cách chia, non sông liền một dải
Trọn niềm vui nhưng nỗi đau còn mãi
Những hi sinh mất mát bởi chiến tranh.
 
 
HỒN QUÊ
 
Quê hương bát ngát cánh đồng
Đàn cò chở nắng sang sông sớm chiều 
Vi vu trong gió sáo diều
Trưa hè cánh võng say điều mẹ ru.
 
Vươn mình trong ánh vàng thu
Diều trôi lờ lững ngao du ngân hà
Bổng trầm tiếng sáo ngân nga
Khói lam vương vấn đậm đà hồn quê.
 
Dẫu đi xa vẫn nhớ về
Cây đa… bến nước...bờ đê... sáo diều.
 

Lê Ngọc Thiện
khu phố Xuân Điền, thị trấn Bến Sung, Như Thanh 
ĐT: 0335100753
 

tin tức liên quan