"Tiếng gọi Ban Mê" - Thơ: Phạm Tuệ

Ngày đăng: 06:31 11/09/2023 Lượt xem: 95
TIẾNG GỌI BAN MÊ
 
Năm nay họp mặt tại Ban Mê
Gần xa nô nức hẹn nhau về
Con mang gọi bạn vang trong núi
Đồn điền trùng điệp những cà phê
 
Về đây với đất đỏ ba dan
Gío lộng trời thu, nắng đại ngàn
Âm vang cồng chiêng con thác đổ
cuồn cuộn kiêu hùng dòng Sê San
 
Ê Đê Ba Na hay Gia Lai
Đẹp những cô gái những chàng trai
Ché rượu gọi bạn mùa lễ hội
Về với Tây Nguyên về hỡi ai
 
Ta về tìm nhau bạn bè ơi
nối lại ngày xưa nối một thời
Tìm lại vương rơi trong nỗi nhớ
Bạn bè tin cậy bạn bè tôi
 
Mãi ngóng tin nhau từ đã lâu
Thời gian dằng dặc mắt phai màu
Từ nghe tin nhắn về họp mặt
Bấm đốt, mong thời gian trôi mau
 
Đường vào Tây Nguyên những sắc hương
Dã Qùi hoa thắm rực bên đường
Trao nhau những môi cười tỏa nắng
Ngày xưa ùa về thương, mến thương
 
Bạn từ đâu về ơi bạn ơi
Bốn mươi năm lẻ đã qua rồi
Ly rượu trao nhau ngày gặp lại
Giữ lấy chân tình, giữa tàn phôi
 
Mải miết tìm nhau bóng dáng xưa
Tìm trong ký ức đã xa mờ
Còn xanh nguyên vẹn màu áo lính
Vẫn còn xanh mãi những vần thơ
 
Rồi mai chia bước bạn bè ơi
Bụi trần mỗi đứa mỗi phương trời
Cầm tay hẹn nhau ngày gặp lại
Sẽ nhớ bạn nhiều nhớ lắm thôi.
 

Đồng Xoài tháng 9/2023
Phạm Tuệ
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 tại Bình Phước


tin tức liên quan