“Thăm miền đất Buôn Mê” – Thơ: Lê Ngọc Bích

Ngày đăng: 04:45 30/09/2023 Lượt xem: 91
THĂM MIỀN ĐẤT BUÔN MÊ
(Nhân dịp dự Lễ kỷ ra mắt BLL Hội Trường Sơn Sư đoàn 472 ,
tỉnh Đắc Lắk lần thứ nhất)

 
Em đã vào miền đất đỏ Cao Nguyên
Nơi nắng gió triền miên đường cát bụi
Cùng thưởng ngoạn leo vòng quanh sườn núi
Ngắm cánh rừng dòng suối mát Tràng An
 
Rồi ghé thăm vùng sơn cước đại ngàn
Cả mảnh đất Ba Zan xanh hùng vĩ
Buôn Ma Thuột đầy tài nguyên huyền bí
Vựa cà phê tuyệt mỹ ở nơi này
 
Em đã về nắm chặt những bàn tay
Xoa vết sạn bởi tháng ngày vất vả
Trong gian khổ vững niềm tin nơi dạ
Mừng hôm nay tất cả , đã trưởng thành
 
Nhìn mọi người mái tóc chẳng còn xanh
Nước da sạm vẫn hằn sau đuôi mắt
Niềm hạnh phúc rạng ngời trên nét mặt
Tiếng vui cười không tắt giữa Buôn Mê
 
Đồng đội ơi về đây nhé hội tề
Nơi hội tụ khắp miền quê xa ngái
Từ Đồng Hới ,Huế, Nghệ An gặp lại
Đến Thái Bình cùng Thanh Hóa Bắc Ninh
 
Ngày hội vui trong điệu múa xập xình
Thắp lửa trại đón bình minh rực rỡ
Cả rừng núi giang vòng tay rộng mở
Đón ta về trong nỗi nhớ đầy vơi
 
Tay cầm tay chẳng nói hết thành lời
Hãy giữ chặt đừng xa rời nhau nhé
Chúc đồng đội tháng ngày luôn vui vẻ
Tuổi xế chiều mãi mạnh khoẻ an nhiên.


Ngày 26/9/2023
Lê Ngọc Bích
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính



tin tức liên quan