“Đất nước mình đẹp mãi những mùa xuân” – Thơ: Lê Hải Nam

Ngày đăng: 06:31 02/10/2023 Lượt xem: 119
ĐẤT NƯỚC MÌNH ĐẸP MÃI NHỮNG MÙA XUÂN
(Bài thơ trả lời Em Trần thị Lam)
 
 
Đất nước mình đẹp lắm phải không  Em .
Bỡi truyền thống Tổ tiên ta để lại.
Trước khó khăn chưa bao giờ thất bại .
Chiến thắng quân thù vang vọng khắp năm châu.
***
Em hỏi rằng đất nước sẽ về đâu.
Một đất nước vinh quang mang nhiều thắng lợi.
Một đất nước anh em mình đi tới.
Đảng, Bác dẫn đường soi sáng trọn niềm tin.
***
Đất nước mình thật sự mến yêu.
Qua gian lao ta đã có rất nhiều.
Có nông trường có đồng ruộng phì nhiêu.
Có trường học có tự do độc lập.
***
Bao kỳ tích không kể nào hết được.
Tâm sự cùng em qua những dặm trường.
Anh và em bước tiếp những chặng đường.
Chân lý tưởng của những người chiến thắng.
***
Đất nước trãi qua mùa mưa nắng.
Những đoàn tầu đánh cá lại ra khơi.
Nhà máy vươn cao khói trắng tỏa ngút trời.
Anh nắm tay em đi trên đường đổi mới.
***
Tràn niềm tin lòng vui phơi phới.
Em miễm cười hạnh phúc thật không anh.
Liếc nhìn Em nhẹ nhàng em khẻ đáp
Đất nước mình dẹp mãi những mùa xuân.
 

Lê Hải Nam
Hội đường ống xăng dầu Trường Sơn

 

tin tức liên quan